Thứ bảy, 20/06/2026,


Trăng vàng dõi bước anh đi (Linh Thy) (11/05/2014) 

 TRĂNG VÀNG DÕI BƯỚC ANH ĐI

Linh Thy
Vói tay vớt ánh trăng thề
Bên dòng sông Trúc yêu quê hương mình
Lục bình hoa tim tím xinh
Bập bềnh sóng nước lung linh ánh hồng
 
Phù sa thấm nặng ruộng đồng
Vào mùa trái chín mặn nồng hương đưa
Lưng trời lấp lánh sao thưa
Hai bờ dừa nước gió lùa ánh trăng
 
Khua chèo dậy sóng lăn tăn
Tiển anh mấy độ khăn rằn gửi theo
Xuân về mùa nước trong veo
Dặm sương đọng mũ tai bèo anh đi
 
Băng rừng lội suối sá chi
Vượt Trường Sơn đến Trường Sa đâu nàn
Anh đi cùng ánh trăng vàng
Giữ yên bờ cõi Việt Nam thanh bình..../
 
Thân thương GỬI LLVTNDVN. Những ngày tháng 4....
LT
---------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 16/05/2014 18:15:21)

Linh Thy xin cảm ơn thi hữu Diệp Vy, Phạm Xuân Hưng đã ghé qua, đồng cảm nói lên tấm lòng của người hậu phương gửi đến các anh chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió quyết lòng bảo vệ Trường Sa thân yêu..!
Chúc quý vị sức khoẻ, vạn an và cùng gửi bài thường xuyên về 6.8 nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 16/05/2014 15:48:12)

Cám ơn Linh Thy lại có những vần thơ hay gửi các anh lính biển trong những ngày mà thằng Tầu đang ngang ngược sâm lược lấn chiếm bờ cõi nước ta. Tôi xin họa đôi dòng cùng tác giả:

Chín tám một "Tầu" khoan dầu
Lính biển canh gác quyết đâu sá gì
Hậu phương thơ gửi ... Linh Thy
Chúc anh giữ vững những gì cha ông
...
PXH

  Diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lâm Đồng  (Ngày 15/05/2014 22:30:33)

Dã lâu không vào LBC,hôm nay gặp bài thơ của Linh Thy chan chứa tình cảm .giàu hình tượng ,không kém phần hào khí .Xin chúc bạn ngày càng thêm thơ hay nhé

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 14/05/2014 10:00:09)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT trang 6.8 đã cho hiển thị bài thơ " TRĂNG THỀ DÕI BƯỚC ANH ĐI "vào thời điểm quân -dân ta cùng hướng về biển - đảo thân yêu , quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê nhà....
Cảm ơn sự động viên chia sẻ của quý thi hữu Trần Trọng Tâm và Dương Văn Trung . Xin cùng góp thêm tiếng lòng người hậu phương đây !

Em xin giữ tấc lòng son
Chờ anh văn võ song toàn về thăm
Dù cho mòn mỏi bao năm
Dó kia phong kín hoá trầm ngát hương....

Linh Thy.BT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 12/05/2014 15:17:53)


Chúc mừng tg Linh Thy - Bến Tre luôn có duyên trình làng những bài thơ về đề tài người lính và biển đảo.
Nhất là trong thời điểm nóng bỏng này những bài thơ về anh bộ đội cụ Hồ, người lính biển sẽ có tác dụng rất to lớn động viên các chiến sỹ ngoài đảo xa vững tay súng bảo vê biên cương, biển đảo Tổ Quốc ta...
3T

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/05/2014 10:57:04)

Cảm ơn tác giả Linh Thy
Thay lời muốn nói người đi phương trời
Mấy dòng ngẫu hứng nối lời
Của một người lính một thời đã qua...

ANH ĐI MANG CẢ BÓNG HÌNH

Anh đi mang cả bóng hình
Mang theo kỷ niệm mối tình đôi ta
Hẹn ngày gặp lại quê nhà
Chúng mình gắn bó mãi là của nhau

Em ơi! Anh ở tuyến đầu
Luyện rèn tay súng giữ bầu trời xanh
Giữ từng tấc đất Cha Anh
Máu xương hoà quyện hoá thành cờ sao

Yêu em nhung nhớ...biết bao
Nhớ nhiều như những vì sao trên trời
Yêu Anh em có nhớ lời...?
Chúng mình hai đứa...đầy vơi mận nồng

Hẹn ngày nghĩa vụ hoàn song
Anh về ôm chặt trong vòng tay yêu
Trăm năm làm bạn sớm chiều
Đơm hoa kết trái thật nhiều cháu con...

Dương Trung

Các bài khác: