BIỂN CHIỀU NHỚ
.gif)
Kiều Huệ
Em về thăm biển chiều nay
Bờ môi mặn chát mắt cay lệ tràn
Đại dương thăm thẳm mênh mang
Thuyền anh ngày đó vượt ngàn trùng khơi
Cánh buồm căng gió biển trời
Anh theo tiếng gọi đáp lời non sông
Quê hương biển cả mênh mông
Chủ quyền biển đảo vững lòng anh đi
Lao xao gió hát thầm thì
Phương trời biền biệt chim di ngút ngàn
Tình yêu đất nước riêng mang
Trường Sa yêu quý hiên ngang giữ gìn
Gạc ma cháy bỏng niềm tin
Hồn anh gởi lại Cô Lin kiên cường
Chiều nay ra biển vấn vương
Bạc đầu con sóng nhớ thương một người.
K.H
_____________
Tác giả Kiều Huệ
Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn
|
KH cảm ơn bạn DaoanhThuy đã đồng cảm qua vần thơ lục bát rất súc tích ,gần gũi với KH. đọc thơ nhớ biển nhớ người Cảm ơn TG Trần Văn Huy đã chia sẻ một tuyệt tác .Tình biển muôn đời vẫn mênh mang tha thiết,và nỗi nhớ như sóng dâng tràn dạt dào ... Chị Hương Sinh quý mến !KH đã lâu không góp mặt trên trang thơ ,nhưng vẫn nhớ chị và các bạn thơ ngoài ấy nhiều lắm
Một bài thơ hay về tình yêu biển tình yêu đôi lứa yêu quê hương đất nước.Xin chia sẻ cùng tác giả một bài thơ, |