Thứ bảy, 20/06/2026,


Về đi anh (Vũ Đức Tiến) (09/05/2014) 

VỀ ĐI ANH

Vũ Đức Tiến



Chiều mưa mây phủ la đà
Tiễn anh gió bấc đường xa tối trời
Yêu anh nhớ lắm người ơi
Kiếp trai đi mãi rối bời nhớ thương
 
Anh đi sương gió dặm trường
Em về ướt đẫm nỗi buồn cùng mưa
Lộc vừng hoa vẫn đong dưa
Ba mùa hoa cải anh chưa thấy về
 
Hay anh quên mất lời thề
Hay anh cười bảo gái quê thật thà
Hay vì cánh trở đường xa
Hay anh đã có người ta nữa rồi?
 
Mình em ngắm hạt châu rơi
Đêm khuya vò võ em ngồi nhớ anh.

V.Đ.T
 
 
_________
Tác giả Vũ Tiến Đức
ĐT:01658518456
E.mail: vutienduc1957@.com
Địa chỉ: Vân Giang, Ninh Bình
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Toản  - Duc Toan. - o916728615 - SN 13.Tân Trung .Tân Thành .Ninh Bình .  (Ngày 23/05/2015 21:34:45)

Chúc mừng anh .Bài thơ mượt mà quá .

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 14/05/2014 9:36:32)

Chúc mừng anh có bài thơ hay mượt mà, anh đã hóa thân vào với bài thơ , là người con gái thủy chung hiền dịu. Thtj hay và sâu lắng, chúc mừng anh, chúc anh có nhiều bài thơ hay nhé

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 09/05/2014 19:42:27)

Tôi rất vui và xin cảm ơn ban biên tập LUCBAT.COMđã xét duyệt và đăng bài thơ : VỀ ĐI ANH
chúc ban biên tập vui khỏe và đem lại nhiều niêm vui cho mọi người
xin cảm ơi bạn DINH THUONG đã gửi tin nhắn vâng rất cảm ơn.

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Nam Bình, Ninh Bình  (Ngày 09/05/2014 18:42:52)

Chào anh đồng hương Vũ Tiến Đức!
Kế rất vui khi được đọc thơ anh trên Lục Bát Mỗi ngày.
Bài thơ "Về đi anh" rất mượt mà! Anh vào vai người con gái rất khéo:
"Anh đi sương gió dặm trường
Em về ướt đẫm nỗi buồn cùng mưa
Lộc vừng hoa vẫn đong dưa
Ba mùa hoa cải anh chưa thấy về"
Bao nhiêu là nhớ mong, bao ngày trông tháng đợi. Lòng người con gái thật thủy chung son sắt.
"Hay anh quên mất lời thề
Hay anh cười bảo gái quê thật thà
Hay vì cánh trở đường xa
Hay anh đã có người ta nữa rồi?"
Dẫu là mong manh song em vẫn đợi vẫn chờ:
"Mình em ngắm hạt châu rơi
Đêm khuya vò võ em ngồi nhớ anh."
Son sắt thủy chung đã trở thành máu thịt của người phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay.
Hình ảnh "Đêm khuya vò võ em ngồi nhớ anh." như tạc vào năm tháng, đúng là một hòn vọng phu!
Nhân đây Kế cũng xin được chia sẻ cùng anh một bài thơ cùng đề tài, Kế đăng trên Blog Tiếng Việt hồi năm ngoái:


ANH KHÔNG VỀ
Em ngồi nhớ mối tình xưa
Bằng tê tái gió bằng mưa bụi sầu
Mây trôi nước chảy chân cầu
Nào hay nơi cạn chốn sâu đoạn trường.

Bảo rằng chín nhớ mười thương
Đã từng chung một nẻo đường bên nhau
Nào hay nỗi trước niềm sau
Lời xưa bỗng chốc bạc màu thời gian.

Đơn côi lạnh chốn phòng loan
Còn đâu tri kỉ hồng nhan đêm ngày
Thao thao thức mấy canh chầy
Người đi hóng gió thưởng mây … không về!
http://kedongbac.blogtiengviet.net/2013/03/03/anh_kha_ng_var

Chúc mừng thơ hay của anh!
Chúc anh vui khỏe hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: