CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
.gif)
Vân Huỳnh
Nắng cao nguyên trải lụa vàng
Buông dài sợi nắng ngỡ ngàng bước em
Dốc đồi gió lạc bên hiên
Quán xưa ru khúc nhạc mềm bờ môi
Dừng chân ghé quán bên đồi
Tách cà phê đắng đơn côi mỗi mình
Góc bàn quạnh quẽ buồn tênh
Rơi từng giọt nhớ ưu phiền vào ly
Nhạc ai gieo khúc phân kỳ
Lời ca như tiếng thầm thì gọi nhau
Cuộn tròn khói thuốc xanh xao
Nồng cay nước mắt ngẹn ngào chia tay
Phải xưa đừng hẹn nơi này
Đồi Mơ mộng chẳng ngất ngây bồi hồi
Nước hồ Than Thở cạn rồi
Lệ lòng khô hết một đời chờ em.
V.H
_______________
Tác giả Vân Huỳnh
Email: vanhuynh1949@gmail.com
|
Chào nhà thơ Vân Huỳnh : Bài thơ " Cà phê Cao Nguyên " rất hay, hơi buồn.. Np xin mượn vần họa lại cho vui. Mong nhà thơ thông cảm, cùng độc giả |