Thứ bảy, 20/06/2026,


Về với Thuý Sơn (Trần Trọng Tâm) (09/05/2014) 

 VỀ VỚI THÚY SƠN

Trần Trọng Tâm
Đêm qua mắt có ngủ đâu
Nằm nghe từng khắc canh thâu trở mình
Sớm nay về với Ninh Bình
Thơ còn dang dở, người tình chờ  mong
 
Nhớ dòng sông chảy lượn vòng
Để con đê cứ phải lòng uốn theo**
Trời xanh in  núi Cánh Diều
Kiêu sa Tiên nữ nằm trêu cõi trần(1)
 
Ơi người núi Thúy sông Vân!
Lời yêu đọng mãi trong vần thơ ta
Lặng thầm xuân sắc đi qua
Thời gian giấu giọt lệ nhòa tháng năm
 
Dục Thúy Sơn vẫn trầm ngâm
Dấu xưa một thoáng trăng rằm chơi vơi
Tơ lòng ký ức nhẹ trôi
Sông Vân còn đó mà người xưa đâu ?
 
Núi nghiêng soi bóng chân cầu
Lung linh một thuở sắc sâu mặn nồng
Sáo ơi! sáo  đã sang sông…
Để ta hồ thỉ tang bồng với thơ ! (2)
TTT
 
(1)Núi Cánh Diều được nhìn từ phía đông rất giống hình người con gái đẹp nằm khỏa thân xõa tóc giữa cánh đồng bao la giữa thanh thiên bạch nhật - Được Nguyễn Công Trứ đặt tên là (Ngọc Mỹ Nhân)
(2) Trí trai tung hoành ngang dọc trời đất, không chịu sự ràng buộc nào …
 
 
----------------------------
Trần Trọng Tâm –TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng NĐ
ĐT: 0973 676 756;   Email: lapphuongte@yahoo.com
                        
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 14/05/2014 8:18:00)


 

Trần Trọng Tâm rất vui được các bạn thơ: Đức Kuu -Hải Phòng, Đồng Kế, Bùi Thị Bình, Vũ Tiến Đức - Ninh Bình; Hương Quê - Thanh Hóa, Linh Thy - Bến Tre, Phí Thị Thu Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân - Hà nội, và Nguyễn Thị Phương - Kiên Giang...đã vào đọc thơ của tôi và dành cho tình cảm ưu ái, thân thiện
một lần nữa xin chúc anh sức khỏe, hạnh phúc.
Trần Trọng Tâm
  Nguyễn Thị Phương - Thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - Rạch Gía Kiên Giang  (Ngày 12/05/2014 10:46:54)

Thơ hay, trữ tình, êm đềm mà lắng động. Người đọc cứ ngẩn ngơ với cảnh hửu tình non nước nơi đây: Thủy Sơn - Ninh Bình qua thơ của TG Trần Trọng Tâm. Chúc mừng anh, xin chia với anh mấy câu thơ sau nhé:

Chưa một lần tới nơi này
Mà thơ anh đã cho say cảnh tình
Chắc người xưa củng rất xinh
Cho hồn Thi Sỹ ru mình với thơ
Núi nghiêng sông nước mộng mơ
Người xưa đâu hỡi! Ai chờ có hay.

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik  (Ngày 11/05/2014 20:15:25)

Thơ anh mượt mà, đắm thắm, hay lắm, chắc anh có một kỷ niện rất sâu sắc nơi này mới có được những vần thơ hay đến vậy, chúc anh luôn có những bài thơ hay nhé.

Cùng chia vui với anh đôi câu thơ, chúc anh luôn khỏe

Hỡi người về với Thủy Sơn
Nặng lòng với những điều hò còn vang

Câu thơ gửi gắm với nàng
Với bao kỷ niệm lỡ làng tơ duyên

Sông Vân vẫn mãi êm đềm
Kỷ niệm một thủa Thủy sơn mãi còn

Để bao thương nhớ bồn chồn
Thương về nơi ấy sóng dồn mãi say...

  Phí Thị Thu Mỹ -  thumy1169@yahoo.com.vn - ĐT: 01298970083  - Hoài Đức Hn  (Ngày 11/05/2014 10:45:33)



(Sáo ơi sáo đã sang sông…
Để ta hồ thỉ tang bồng với thơ)

vợ chồng em vuwa đọc bài thơ của anh, Ô X bảo chắc ngày xưa a T có ng tình ở NB rồi...hơ hơ..?

VỀ THÚY SƠN
Có người về với Thúy Sơn
Để bao thương nhớ sóng cồn nơi đây
Nhớ thương lưu luyến bủa vây
Những câu lục bát làm say lòng người
Người năm xưa ấy đâu rồi
Để cho ai đứng dưới trời gọi tên
Sông Vân giờ vẫn êm đềm
Thúy Sơn vẫn mãi giữ niềm yêu thương

Tơ lòng ai cứ vẫn vương…

thơ anh mượt mà, đắm thắm, hay _ chúc anh khỏe vui, trẻ mãi
TM

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/05/2014 21:40:30)

Dục Thuý Sơn là nơi lưu dấu nhiều di tích lịch sử cùa dân tộc.
Cảm ơn NT Trần Trọng tâm đã nhắc nhớ.! Xin đồng cảm cùng anh đôi dòng
Chúc anh luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc nhé !

NON TIÊN

Non tiên Dục Thuý nhất Ninh Bình
Nhớ chuyện ngày xưa Sơn - Thuỷ Tinh

Thư hùng tranh cưới nàng công chúa
Thảm cảnh bao người đã hoảng kinh

Sông Vân - Dục Thuý nay soi bóng
Êm ả chiều trôi nhớ chuyện tình..!..

Linh Thy . BT

  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - ninhbinh   (Ngày 09/05/2014 20:43:25)

"... Dục Thúy Sơn vẫn trầm ngâm
Dấu xưa một thoáng trăng rằm chơi vơi
Tơ lòng ký ức nhẹ trôi
Sông Vân còn đó mà người xưa đâu?"

BTB biết đây là bài thơ lục bát đầy ắp cảm xúc mà Nhà thơ đã giành tặng cho BẠN THƠ VÙNG ĐẤT CỐ ĐÔ nhân dịp CLB Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng Nam Định sang thăm và giao lưu cùng CLB thơ THÚY SƠN TP Ninh Bình.

BTB thiết nghĩ Tác giả phải là người có nhiều kỷ niệm với mảnh đất này lắm lắm mới có được những vần thơ mượt mà và thắm đượm nghĩa tình đến như vậy.

Xin chúc mừng Anh!

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 09/05/2014 19:28:39)

xin chào TG TRẦN TRỌNG TÂM rất cảm động khi được đọc bài thơ nói về núi thúy quê tôi cảm ơn anh nhiều
tôi có bài thơ về NÚI THÚY XINĐƯỢC CHIA SẺ CÙNG CÁC THI HUYNH THI HỮU

THÚY SƠN NGỌN NÚI THẾ CHƠI VƠI
DÁNG ĐỨNG NGHIÊNG NGHIÊNG ĐIỆU VỚI ĐỜI
TỰ NGÀN XƯA EM VẪN LÀ THIẾU NỮ
THI SĨ BUỒN NHỚ GHÉ THĂM CHƠI.

Triệu năm em đứng mãi ven sông
THÚY SƠN ơi tạo hóa thật khéo trồng
tạc ra em như hình mỹ nữ
kia nàng đang suống tắm dòng trong
vì dáng em mà bao đời thi sĩ
ra về rồi vẫn phải lòng em.

VŨ TIẾN ĐỨC

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 09/05/2014 14:51:29)

Ai đã từng qua Dục Thúy Sơn thì không thể không đến những làn tiếp theo.Thật là một vùng non nước hữu tình, có sông Vân, núi Thúy ghi nhiều chiến tích lịch sử, lưu giữ được những vẻ đẹp thiên tạo hiếm có ở đất Ninh Bình. Tác giả Trần Trọng Tâm đã thể hiện cái tình của mình với núi Thúy, sông Vân bằng một bài thơ LB thật hay. Bài thơ làm cho HQ lây cảm xúc về Sông Vân Núi Thúy:
Dục Thúy Sơn! Dục Thúy Sơn!
Tiếng người xưa vọng, vẫn còn đâu đây
Một vùng non nước mê say
Ai từng qua cũng phải ngây ngất lòng
Sông Vân chảy tới vô cùng
Núi Cánh Diều vẫn lặng thầm sắc xuân
Thời gian vẫn cứ xoay vần
Sông Vân vẫn cứ trầm ngâm đợi Người
Đã đi muôn nẻo Người ơi!
Khó mà quên được mây trời sông Vân
Dục Thúy Sơn dáng tần ngần
Ý chừng muốn đợi người Xuân lại về

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Nam Bình, Ninh Bình  (Ngày 09/05/2014 12:34:04)

Lững lờ dòng nước uốn quanh
Cao cao núi Thúy xanh xanh một hòn
Hữu tình non nước nước non
Ngàn năm non nước vẫn còn biếc xanh!
Cảm ơn tác giả Trần Trọng Tâm đã có bài thơ rất hay về sông Vân núi Thúy quê tôi!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  DUCKUU - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/05/2014 10:44:23)

Quê mình cũng có Thủy Sơn
... Cụ Nguyễn cảm tác
dệt nên Truyện Kiều.

Mấy trăm năm cũng là nhiều
Người xưa cảhh cũ
Vẫn theo đến giờ.

Nhìn sông ngắm núi ngẩn ngờ
Chỗ nào Kiều đứng mong chờ ngày mai.

Cho người thơ dõi theo hoài
...
ĐK

Các bài khác: