CON ĐƯỜNG
Nguyễn Đức Hậu
Con đường có lúc thênh thang
Có khi trăn trở như đang chuyển mình
Con đường hướng tới bình minh
Con đường tôi tự lập trình cho tôi
Nhân gian vạn nẻo đường đời
Nẻo thì sáng sủa,nẻo thời tối tăm
Người theo thân phận con tằm
Tu cho thành kén rồi nằm nhả tơ
Người nuôi nhiều những giấc mơ
Người quanh năm chỉ ngồi chờ rụng sung
Người tìm trong cõi mông lung
Để phơi cho hết tận cùng nỗi đau
Để khơi ngõ ngách nông sâu
Để phân biệt rõ vàng thau thế nào
Con đường trùng điệp thấp cao
Vẫn luôn hướng thiện cho bao kiếp người
NĐH
TP HCM 11-10-2013
______________
Nguyễn Đức Hậu
Hội Văn nghệ Bình Thuận
Email:nguyenduchau406@gmail.com