Thứ bảy, 20/06/2026,


Giấc mơ trưa (Châu Thạch) (08/05/2014) 

 GIẤC MƠ TRƯA

 
Châu Thạch
 
Ngựa hồng dừng chân dưới núi
Chim rừng xanh yên giấc ngủ ban trưa
Tóc huyền buông võng đong đưa
Sen hồ lặng lẽ nở vừa đầy bông
 
Ơi em nằm mộng hay không?
Mà sao bươm bướm cứ lòng vòng bay
Cầu cho trong giấc hương say
Có anh ở với vòng tay dịu hiền
 
Chẳng cần chi cõi thần tiên
Chỉ cần một chốn cho riêng hai người
Để em trọn nói trọn cười
Trọn cho anh vẹn cả mười niềm thương
 
Anh là người khách qua đường
Yêu em trong giấc vô thường nầy thôi
Chẳng qua một phút bồi hồi
Anh mơ xóm nhỏ ven đồi vào trưa.
 
 

C.T

 
 

_______________

 
 

Tác giả: Châu Thạch

 

75 Phan Kế Bính, Thuận Phước, Đà Nẵng

ĐT: 0511.3894610
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/05/2014 11:01:40)

Mong sao sống được bằng mơ
Thay cho mọi lẽ để thơ... ngọt lành

Mơ mình ngang với trời xanh
Mơ mình rồi sẽ hóa thành... thần tiên

Sao cần lắm bạc nhiều tiền(?)
Để người...
cứ mãi thấp hèn
Mơ ơi?
ĐAT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 08/05/2014 23:46:10)

"Giấc mơ trưa" của Châu Thạch nửa thực, nửa hư, rất lãng mạn. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc. HQ rất thích bài thơ này của CT, xin góp với tác giả một nét cảm xúc:
Ngựa hồng dừng dưới chân đồi
Canh cho giấc ngủ của người giữa trưa
Tuyệt vời hơn cả trong mơ
Em ban hạnh phúc có ngờ được đâu!
Tiếng cười, giọng nói ... mai sau
Thoảng qua một phút để sầu ngàn thu

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 08/05/2014 20:00:39)

Thật may mắn cho Châu Thạch,có"giấc mơ trưa"tuyệt đẹp.Chả thế mà Người đã thốt lên : "Chẳng cần chi cõi thần tiên.
Chỉ cần một chốn cho riêng hai người "
Còn tôi,thật hẩm hiu với giấc mơ trưa

Giữa hè say giấc ban trưa
Nồm nam đu võng đung đưa nắng trời
Sen hồ hương thoảng chơi vơi
Vương trong hư ảo bóng người thoáng qua
Chập chờn ẩn hiện mờ xa
Gót son lơ lửng như là lướt bay
Vội vàng tay vội cầm tay
Ngớ ra,chợt tỉnh,mơ ngày giấc trưa.

Các bài khác: