Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Việt Thắng) (07/05/2014) 

 Chùm thơ tứ tuyệt  Việt Thắng.

Tác giả Vũ Đức Thắng


Bến đợi
.

(Tặng Duyến Đắc Lắc).


Ăn đong nỗi nhớ màn đêm
Nhịp yêu khép mở bên triền hoang mơ
Níu vai ngày tháng dật dờ
Hão huyền bến đợi bên bờ phù du.

Trách .


Cách nhau chưa quá tầm tay
Gieo chi đêm nguội nắng ngày bỏng rang
Cuối thu lá đã ngả vàng
Đốt chi mình giữa bạt ngàn phù sinh.


Nhổ tóc trắng.


Anh nhổ tóc trắng cho em
Mới hay mình đã bên triền hoàng hôn
Trái tim vẫn đập dập dồn
Nhịp thương nhịp nhớ mài mòn khe non.



Đồng cảm.

(Tặng YS Kim Ngân.)


Thẳm sâu đáy mắt u sầu
Vòng đời nghiệt ngã chia đâu nỗi buồn
Ráng chiều tím ngắt hoàng hôn
Thuyền anh cặp bến rẽ hồn buông neo.


VT



________________________
Tác giả: Vũ Đức Thắng-BD:Việt Thắng
Số:439 đường 21-Tân Thới Hiệp-Q12-TPHCM.
ĐT:0902.675.670-Email:vuvietthang45@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 08/05/2014 15:45:46)

BẾN ĐỢI
Nhịp thương nỗi nhớ ăn đong
Màn đêm khép mở trong lòng hoang sơ
Níu vai ngày đợi tháng chờ
Nào ngờ bến đợi chỉ là phù du

TRÁCH
Tình yêu trong độ tầm tay
Hạt reo đêm lạnh nóng ngày quá rang
Cuối mùa thu đã muộn màng
Còn chi mong đợi bạt ngàn phù sinh

TÓC SƯƠNG
Tóc em có sợi điểm sương
Mới hay đứng đợi bên đường hoàng hôn
Trái tim lay động dập dồn
Nhịp thương nỗi nhớ mỏi mòn non cao

ĐỒNG CẢM
Nỗi buồn u uất thẳm sâu
Vòng đời nghiệt ngã nỗi sầu trăm năm
Dáng chiều tím mặt đăm đăm
Thuyền vừa cập bến đêm nằm sông sương
Xuân Ngọc

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 07/05/2014 11:56:22)

Góp cùng TG Việt Thắng máy vần thơ Đồng cảm

CHỜ !

Hoàng hôn đến, sợ đêm buông
Chút Tình còn lại mơ vương ... ẫm ờ
Ngày vui tháng đợivần Thơ
Bên bờ mạng ảo ai chờ ai không ?

TRÁCH

Tâm Anh đã ngỏ Tình Thơ
Truyền trong sóng nét ... vu vơ như hình
Thời gian nặng kiếp phù vinh
Em COM đốt đứt đoạn tình ... hoàng hôn

ĐỒNG CẢM

Tôi cô đơn, Em đơn côi
Mỗi bên một nửa trăng rơi giữa đường
Ráng chiều lòng ấm tình vương
Giá hoàng hôn gặp dẫu vuông thành tròn !!!

MQQ Cảm ơn nhiều

Các bài khác: