Thứ bảy, 20/06/2026,


Hãy lắng nghe (Nguyễn Văn Thưởng) (06/05/2014) 

HÃY LẮNG NGHE


Nguyễn Văn Thưởng


Lên chùa nghe tiếng chuông ngân
Nghe lời Phật pháp mà tâm sáng ngời
Xua tan ích kỷ hẹp hòi
Xua tan thù hận, đua đòi tham lam


Kiếp người nhân quả rõ ràng
Chớ làm việc ác mà mang nợ đời
An nhiên tự tại thảnh thơi
Nên làm việc thiện nói lời thân thương


Cứu nhân độ thế muôn phương
Từ bi hỉ xả chẳng vương vấn lòng.
Gieo nhân lành, gặt ước mong
Hãy luôn ghi nhớ mãi trong cuộc đời.


Nhân lễ Phật Đản 2014
N.V.T


____________
Tác giả Nguyễn Văn Thưởng
ĐT: 0913449565
Email:thuongnvqt@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 06/05/2014 23:43:28)

Ngày 8/3/2014 CLB Blogd Đất Cảng vãng cảnh chùa CAO LINH được sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nghiên tiếp xúc thân mật có đôi lời giảng Phật Pháp Tôi có viết mấy vần " CẢM NHẬN " xin góp cùng TG Nguyễn Văn Thưởng cùng bạn đọc :

CẢM NHẬN

Hương Thơm khói tỏa mờ bay
Nghe thầy giảng Đạo mới hay sự đời
Sống sao trọn nghĩa làm người
Trần gian cõi tạm, Âm thời mới nghiêm

Tu Tâm tích Đức tình duyên
Cho đời tránh khỏi ưu phiền bon chen
Danh thơm lưu dấu cửa thiền
Khi xuống Âm Phủ, lưu truyền nghìn Thu ...!

Ngày 8/3/2014 CAO LINH - MQQ
464885-DSC09538AC.jpg, 109 KB

Các bài khác: