Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình đầu (Đoàn Đức Hiền) (05/05/2014) 

TÌNH ĐẦU


Đoàn Đức Hiền

Chút tình yêu thuở học trò
Dại khờ, thơ mộng... bao giờ cho quên?

Xế chiều rồi, gặp lại em
Tình xưa như muốn lên men rượu nồng

Xin anh cứ để nước trong
Chớ nên khuấy đục bận lòng lắm thay

Ngây thơ cứ để thơ ngây
Xin anh anh cứ như ngày chưa em...

Đ.Đ.H

 

 

_________
Tác giả Đoàn Đức Hiền
Email: duchien.1727@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 08/05/2014 19:37:24)

tôi có mấy vần xin được chia sẻ với tg ĐOAN ĐỨC HIỀN
cùng các ban cho vui nhé


em như ang nước đánh phèn
người đừng quấy đục thêm phiền thêm đau
hai ta nay đã qua cầu
gặp làm chi nữa thêm sầu người dưng.
VTĐ.

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Hà nội  (Ngày 07/05/2014 17:45:08)

Cảm ơn bạn TX và LT, mình mạn phép sửa lại bàI Tình đầu như sau:

Chút  tình yêu thuở học trò
Ngây thơ, mơ mộng...bao giờ cho quên

Xế chiều anh gặp lại em
Tình xưa như muốn lên men rượu nồng

Xin anh cứ để nước trong
Chớ cất thành rượu ...bận lòng lắm thay

Ngây thơ cứ để thơ ngây
Trắng trong cứ để như ngày trắng trong...

Có ổn hơn ko các bạn??

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 06/05/2014 10:45:48)

TÌNH ĐẦU của TG Đoàn Đức Hiền sao đáng yêu thế nhỉ ?
Dại khờ.... nhưng thơ mộng quá !
Còn lại trong nhau chút kỷ niệm và tôi vẫn mong..!..

" Ngây thơ cứ để thơ ngây
Xin anh anh cứ như ngày chưa em..."(ĐĐH )

Sông xưa nước đã lóng phèn
Sáo bay khuất bóng chưa quên dáng lồng
Ti gôn ngày ấy vẫn hồng
Mong em hạnh phúc bên chồng chiều xuân....Phải không nào ?

Chúc NT luôn vui khoẻ, an khang nhé!


Linh Thy.BT

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 05/05/2014 23:51:10)

Chúc mừng anh có bài thơ hay, một bài thơ chỉ có 8 câu thôi nhưng đã lột tả hết những tâm tư của một cô gái khi gặp người yêu cũ:

Xin anh cứ để nước trong
Chớ nên khuấy đục bận lòng lắm thay

em rất thích khổ thơ này, chúc anh luôn có những bài thơ hay lắng đọng lòng người

Các bài khác: