Thứ bảy, 20/06/2026,


Hạ về (Đỗ Minh Phượng) (04/05/2014) 

HẠ VỀ




Đỗ Minh Phượng

Hạ về phượng sấy đỏ trời
Bầy tu hú cất tiếng mời gọi ai
Nắng trong hơn một sớm mai
Và hình như gió nhắc bài rằng thi…

Mây cong mẩy dáng xuân thì
Đất nâu hò hẹn nhu mì lời quê
Cỏ non ai trải xanh đê
Hỏi ai còn nhớ câu thề ngày thơ…

Hạ về hoa sấu kết nơ
Chuông ngân vọng giữa hai bờ sông xa
Từ bi ru giấc ngọc ngà
Nụ tinh khôi xóa trầm kha cõi đời.

Ngày 03/05/2014
Đ.M.P


____________
Tác giả Đỗ Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Thượng, An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Email: dominhphuong07.01@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 05/05/2014 9:09:59)

Tôi xin trích khổ thơ " HẠ "trong bài " Lục Bát bốn mùa " của tôi viết trên trang : maiquocquy.vnweblogs.com , góp cùng TG Đỗ Minh Phượng :

Lưu bút chiều nay bạn … tôi
Ngập ngừng nén lệ, ghi lời tâm tư
Sân trường Phượng tiễn Em đi
Ve kêu sầu khản tiếng khi nắng về ...

MQQ

  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 04/05/2014 22:33:59)


Ông Đỗ Minh Phượng quê mình
'Hạ về"mấy khổ thơ tình đều hay!

Các bài khác: