Thứ bảy, 20/06/2026,


Người dưng (Nguyễn Thị Hoàng Hòa) (04/05/2014) 
 

 

NGƯỜI DƯNG

 

  

Nguyễn Thị Hoàng Hòa

 

 
 
Dẫu rằng ta chẳng còn nhau
Chút tình vương lại để đau suốt đời
 
Âm thầm giọt lệ vỡ đôi
Nói chi đến chuyện đứng ngồi với ai
 
Trách em, anh trách em hoài
Sao không trách phận an bài đó anh?
 
Thôi nào - hãy ngọt cơm canh
Để em thanh thản hóa thành "người dưng"...!
  

N.T.H.H

 


(Ảnh chân dung tác giả)
___________________

 
Nguyễn Thị Hoàng Hòa

 

Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh

 

Danh hiệu Nghệ sĩ Vùng Mỏ

 

Điện thọai: 0916870912
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 06/05/2014 10:06:47)

Xin họa chia sẻ cùng tác giả bài thơ "NGƯỜI DƯNG" đôi vần...

BIẾT LÀ...

Biết là núi thẳm sông sâu
Trái tim mách bảo ngọc châu trọn đời!

Thì thầm vị ngọt chia đôi
Dù xa...xin hãy đừng ngồi với ai

Nhớ thương thao thức đêm dài
Nguyệt hoa e ấp mơ hoài năm canh!

Hoàng hôn...tím lại ngày xanh
Thuyền thơ theo sóng bồng bềnh...bình minh!
Phạm Tự

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 05/05/2014 10:32:31)

Cảm ơn Em đã nói ra, để tôi ngầm hiểu mình là người dưng :*( Vui )

NGƯỜI DƯNG

Nửa đời chăn gối bên nhau
Em trao, trao hết còn đâu ngại ngần

Nhưng lòng vương vấn âm thầm
Cái duyên thầm kín vẫn ngầm dành ai?

Dấu mi hạt lệ phân hai
Nặng lời trách cứ tôi hoài... rằng anh

Tủi thân biết phận tôi đành
Lạnh lùng ... tôi hiểu mình thành " người dưng "

MQQ 5/5/2014

  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 04/05/2014 22:57:47)



Thân chắc mập,mặt đẹp xinh
Lại còn sáng tác thơ tình tuyệt hay!
Thảo nào đã lắm anh say
Người đi, người ở, nên cay đắng đời!

Với em, chẳng dám trách lời
An bài, đã mặc đất trời gần xa!
Cơm canh ngon bữa tại gia
Để em mãi mãi chỉ là người dưng!

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 04/05/2014 18:59:53)

Khi Hòang Hòa nhận ra"chẳng còn nhau"củng là lúc"hóa thành người dưng",đành nuối tiếc với"chút tình vương lại để đau suốt đời". Âu củng tại bởi vắng xa

Vắng xa

Như là xát muối lòng anh
Thoáng thôi em đã hóa thành người dưng
Hết rồi,không chút tơ vương
Lối chung lạc bước,neỏ đường rẽ hai
Hương nồng như vẫn vương tay
Gói trong núi tiếc những ngày bên nhau.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 04/05/2014 9:24:38)

" Cơm lành, canh ngọt " lời xưa được Nhà thơ Nguyễn Thị Hoàng Hòa khéo léo vận dụng vào câu thơ kết thành một lời khuyên đầy vỗ về, an ủi. Tuy vậy " người dưng " không kém phần tiếc nuối " Âm thầm giọt lệ vỡ đôi " mặc dù " phận đã an bài "...
Bài thơ không dài nhưng đủ hay, đủ gợi với hiện thực phổ biến giữa đời thường. Xin chúc mừng nữ Tác giả QN.

N.T.T - H.P

Các bài khác: