 Nguyễn Thái Việt - bn0097@gmail.com - 0988 621 122 - Trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
(Ngày 09/07/2014 14:54:30)
"Ứ ừ mặc kệ buông ra
Mặc người ta...mặc người ta...bắt đền"
Có lẽ không phải là thơ, là lục bát nữa, đó chính là hơi thở cuộc sống, hơi thở của tình yêu.
Tuổi 16, vầng trăng 16 -những rung động đầu đời ngọt lành của cảm xúc lứa đôi, một chút nũng nịu, một chút dỗi hờn nhưng lại mang đủ đầy vẻ đẹp của sự viên mãn, căng đầy sức sống.
Anh Đồng Kế là một hồn thơ tài hoa, tinh tế và nhạy cảm. Anh đã nhiều lần bắt được và gửi được những nét đẹp rất đời thường vào trong thơ của mình. Được gặp lại những khoảnh khắc này trong lúc hồn mình cũng muốn mở rộng ra để thưởng thức và đón nhận, bỗng thấy nó mang một vẻ đẹp bình dị mà lại lộng lẫy biêt bao...
 Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN
(Ngày 05/05/2014 12:07:16)
Chào Đồng Kế , Thực ra thì chị ĐTC mấy ngày nghỉ cũng đi NHẬU hoài , giờ mới giở trang LỤC BÁT đọc được bài của Đồng Kế , thấy vui quá nên THI HỨNG đôi dòng góp vui đây .
KHÓ CHỪA
Mải đi NHẬU đến quên em
Để giờ phải chịu BÁT ĐỀN , biết sao .
Lần này còn nữa lần nào
Nhớ không hay cứ lời vào lời ra ?
BẮT ĐỀN , lời của của người ta
Còn mải chơi- bệnh của TA , khó chừa !
ĐTC
 Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - So4 ngách 58/5 tràn bình mai dịch cau giấy ha noi
(Ngày 04/05/2014 16:37:37)
Chúc mừng anh có bài thơ hay.
Ư ứ nũng nịu chút thoi
Để cho ai đó nịnh rồi lại thương
Giận anh để anh nhún nhường
Yêu anh em chút hoàn ghen là thường.
Chúc mừng anh nhé
 Đào Trọng - daotrong1941@gmail.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
(Ngày 04/05/2014 9:54:01)
Dỗ em đến tận nửa đêm
Trăng tròn mười sáu vừa lên ngang đầu
Bên thềm thoang thoảng hương cau
Tay anh em mới tựa đầu hiền ngoan!
Những vần thơ lục bát của nhà giáo Đồng Bắc Kế bao giờ cũng ngọt ngào, đằthắm làm say đắm lòng ngươi. Tôi luôn phục tài nhà giáo,nhà thơ. Chúc bạn vui vẻ,hạnh phúc và thành đạt.
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 03/05/2014 6:37:40)
Chào anh Đặng Duy Phiên!
Rất vui được anh vào đọc "Em hiền em ngoan" của em và làm thơ đồng cảm cùng em!
"Người ta... mặc kệ người ta
Bên thềm, chỉ có anh và em thôi
Chỉ còn ngọt lịm làn môi
Bắt đền...
anh trả cho người hiền ngoan."
Những vần thơ mượt mà và cũng rất thắm đượm tình anh ạ.
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh vui khỏe hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 02/05/2014 19:30:37)
Chào em Lục Thị Bích Hạnh!
Anh Kế rất vui được em đọc thơ “Em hiền em ngoan”. Cảm nhận của em làm anh rất vui. Thế này thì chắc chắn người yêu anh cũng sẽ hết giận hết hờn.
Cảm ơn em nhiều!
Chúc em vui!
Chào anh Đặng Hữu Lượng!
”Nhõng nhẽo là cái duyên em
Nhõng nhẽo thế đấy ..! - không thèm ...cứ đi ! ..
Cứ đi em chẳng nói gì
Nhõng nhẽo thế đấy làm chi thì làm !
....................
Bỗng nhiên cơn gió nồm nam
Ngả người lòng chàng Em lại......ôm hôn !”
Anh đóng vai cô gái thật là dễ thương!
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh vui!
Chào chị Nguyễn Thị Diện!
Chị lại ra cho Kế một bài toán khó quá rồi!
Kế xin vắt óc vậy.
Nhưng trước hết phải nói là bài thơ “Giận anh” của chị rất mượt mà tình tứ, rất là nữ tính, rất là dễ thương!
Chắc là ai đọc cũng phải khen hay!
Kế thật ra rất vụng về nhưng cũng cố gắng dỗ dành vậy. Hy vọng là sẽ làm nguôi được cơn giận của người con gái trong thơ chị!
DỖ DÀNH
Xin mà đừng có giận anh
Làn môi em thắm lại thành không xinh
Giận anh khổ cả hai mình
Sao em lại nỡ vô tình thế em
Thôi mà đừng có hờn ghen
Để khuya mờ cả ánh đèn ngẩn ngơ
Giận anh giận đến bao giờ
Cho gương cũng méo cho thơ cũng sầu
Thôi mà không giận nữa đâu
Tay anh em lại gối đầu hiền ngoan!
Cảm ơn chị đã đọc thơ và chia sẻ cùng Kế!
Chúc chị vui khỏe xinh đẹp và làm nhiều thơ hay!
 Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 02/05/2014 18:53:14)
Chúc mừng thầy Đồng Bác Kế với bài thơ rất tươi trẻ, lãng mạn. Xin chia sẻ đôi dòng cùng tác giả:
Người ta... mặc kệ người ta
Bên thềm, chỉ có anh và em thôi
Chỉ còn ngọt lịm làn môi
Bắt đền...
anh trả cho người hiền ngoan.
Đặng Duy Phiên
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội
(Ngày 02/05/2014 16:03:13)
Chúc mừng anh nhiều và thật nhiều " Em hiền em ngoan" lời thơ mượt mà, lãng mạn, ngọt ngào, và đặc biệt còn rất hay nữa.
Thơ anh viết dạt dào tình cảm, em hiền em ngoan trong mắt ai cũng đẹp, cũng xinh cũng giòn anh nhỉ?
Người phụ nữ cho dù ở bất kì lứa tuổi nào cũng muốn" làm nũng" người yêu mình một chút.Sự làm nũng ấy đã cũng đi vào dòng thơ anh.
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - o313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hỉa phòng
(Ngày 02/05/2014 14:22:26)
Chào Đồng Bác kế - đọc thơ cảm tác mấy dòng chia sẻ :
Nhõng nhẽo là cái duyên em
Nhõng nhẽo thế đấy ..! - không thèm ...cứ đi ! ..
Cứ đi em chẳng nói gì
Nhõng nhẽo thế đấy làm chi thì làm !
....................
Bỗng nhiên cơn gió nồm nam
Ngả người lòng chàng Em lại......ôm hôn !
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 02/05/2014 11:44:46)
Em rất vui được chị Chử Thu Hằng và ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam giới thiệu bài thơ với bạn đọc.
Em chân thành cảm ơn chị Chử Thu Hằng cùng toàn thể các anh chị em trong ban Biên Tập!
Em cảm ơn anh Nguyễn Trọng Liên đã đọc thơ và làm thơ chia sẻ cùng em. Bài thơ của anh rất vui và rất hay!
Chúc toàn thể các anh, các chị vui khỏe, hạnh phúc!
 Nguyễn Thị Diện - dienphunust@gmail.com - 0993909596 - Sóc Trăng
(Ngày 02/05/2014 11:00:02)
Nhờ tác giả ...dỗ dành giùm nhân vật trong bài thơ này, đang trong tâm trạng giận một người ...không biết làm thơ hi
GIẬN ANH
Giận anh giận quá đi thôi
Giận anh giận đến làn môi héo sầu
Giận anh mắt lệ mưa ngâu
Giận anh tê tái lòng đau buốt lòng
Giận anh tím cả nhánh sông
Giận anh khu phố lập đông lạnh lùng
Giận anh mưa gió bão bùng
Giận anh giận cả....côn trùng nỉ non
2.5.2014
Nguyễn Thị Diện
Bút danh : Hoa Tím
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa
(Ngày 02/05/2014 6:46:24)
Dỗ em đến tận nửa đêm
Trăng tròn mười sáu vừa lên ngang đầu
Bên thềm thoang thoảng hương cau
Tay anh em mới tựa đầu hiền ngoan!
Chà! Cái anh chàng thi sĩ này mới thật lạ làm sao...
Trăng mười sáu hay em mười sáu?
Hương cau rơi hay hương bưởi rơi?
Thoang thoảng giấc hay đằm sâu nhung nhớ?
Dỗ người tình hay đang dỗ trẻ thơ?...
|