Thứ bảy, 20/06/2026,


Viếng mộ chị Sáu (Nguyễn Thị Hồng Vân) (02/05/2014) 

VIẾNG MỘ CHỊ SÁU


Nguyễn Thị Hồng Vân



Đêm về thả bước dưới trăng
Mênh mông biển đảo chị Hằng sáng soi
Hàng dương buông tóc… bồi hồi
Đất trời quặn thắt nghẹn lời nắng mưa!

Chập chờn hình bóng người xưa...
Thì thầm cõi vắng lưa thưa ánh vàng
Dừng chân trước mộ nhẹ nhàng
Nghiêng mình kính cẩn bông nhang rực hồng...

Thảo thơm nghĩa cả tỏ lòng
Tạ ơn chị Sáu... lệ ròng còn vương
Tên Người rực rỡ ánh dương
Sử vàng chói lọi quê hương ngàn đời


Nguyện lòng ghi tạc gương soi
Dựng xây Tổ quốc đất trời rộ hoa
Đức Tâm trong sáng chan hòa
Thanh cao bình dị mặn mà yêu thương!


Màn đêm lành lạnh hơi sương
Trăng tà bóng ngả cuối đường xa xa...
Khói hương thoang thoảng la đà
Sao khuya lấp lánh… nhạt nhòa đêm nay ...


Người nằm đây với cỏ cây
Hồn thiêng Côn Đảo... tràn đầy nhớ thương!

N.T H.V

 


_____________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
ĐT: 0906 721 957


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 02/05/2014 10:00:41)

Nhân ngày kỷ niệm 39 năm Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất nước nhà, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của nhân dân ta. Bài thơ "Viếng mộ chị Sáu" của TG Nguyễn Thị Hồng Vân chứa chan cảm xúc và lòng tri ân đối với chị Võ Thị Sáu, người anh hùng của dân tộc. Xin chia sẻ cùng TG và các bạn đọc bài thơ sau:

VIẾNG MỘ CHỊ VÕ THỊ SÁU

Ra Côn Đảo, đến Hàng Dương
Viếng người con gái phi thường quê ta
Hy sinh đương độ tuổi hoa
Còn vang vọng mãi tiếng ca yêu đời

Sáu mươi năm đã qua rồi
Biển sâu lớp lớp sóng dồi tôn vinh
Nhân dân ghi nhớ ân tình
Khói hương thờ phụng anh linh đêm ngày

Dường như Chị vẫn còn đây
Sáng ngời đôi mắt, tóc mây dịu dàng
Trước quân thù dáng hiên ngang
Xứng danh Phụ Nữ Việt Nam anh hùng!

Kỷ niệm 60 năm Ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh
(23.1.1952-23.1..2012)
N.Đ.T

Các bài khác: