Thứ bảy, 20/06/2026,


Trăng luôn ở bên em (Minh Nguyệt) (25/04/2014) 

 TRĂNG LUÔN Ở BÊN EM

Minh Nguyệt
 
Đêm về
Trăng đậu bờ hiên
Tìm hương ai rớt rơi bên hiên nhà
Nồng hương đồng nội đậm đà
Luyến lưu chẳng muốn rời xa chốn này

Đêm về
Trăng đậu nhành cây
Ngày ai ngồi xõa tóc mây đen tuyền
Dịu dàng hương bưởi man miên
Lượn lờ quanh quẩn những triền chồi non
 
Đêm về
Trăng ẩn mây hồng
Dõi theo gót ngọc eo thon ra đồng
Tay thoăn thoắt cấy mạ non
Trên đầu con chích véo von theo cùng
MN
---------------------
Thông tin tác giả:
Họ và tên: Phạm Trường Giang
Số CMND: 310919999 do CA Tiền Giang cấp ngày 13/02/2006
Đc: 169/2A Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP HCM
ĐT: 0902385899
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ quang thạch - quangthachts@yahoo.com - 0982662935 - 691phạm văn Đồng-Ban mê Thuột-Đaklak  (Ngày 30/04/2014 17:54:12)

Xin chào tác giả Trường Giang bài thơ bạn viết nghe hay và sâu lắng lắm tôi đọc rất thích xin mạn phép họa vài dòng về mảnh trăng quê đây là đoạn cuối của bài trăng quê
có gì không phải xin bỏ qua cho
.....
trăng quê đẹp lắm dung nhan
sao ?Hàn Mạc Tử vội vàng bán đi
trăng quê có tội tình chi
An Thuyên đòi cắt xẻ đi đóng đò
những ngày cuối tháng buồn xo
từ từ trăng khuyết nằm co phương nào
đêm quê còn lại ánh sao
trần gian trở giấc cồn cào nhớ trăng

hoài anh võ quang thạch

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 26/04/2014 19:44:58)

TRĂNG LUÔN Ở BÊN EM
(Minh Nguyệt)

Đêm về nhìn ánh trăng thanh
Thơm Hương đồng nội cho mình nhớ ta
Gió rung lay động cành đa
Những là lưu luyến những là bâng khuâng

Đêm về lại nhớ người thân
Tóc mây óng mượt cài trâm mái đầu
Dịu dàng hương bưởi hương cau
Chồi non xanh biếc thắm màu hoa tươi

Đêm về nhìn ánh trăng tà
Dõi theo gót ngọc mặt hoa dịu hiền
Tay ai thoăn thoắt cấy chiêm
Trên đồng cánh én trao nghiêng tìm mồi
Xuân Ngọc

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 26/04/2014 8:40:03)

Chào tác giả Phạm Trường Giang(Minh Nguyệt)
Xin chúc mừng tác giả đã mang tới lục bát một bài thơ rất hay.
Không biết bao nhiêu thi sĩ đã viết nên những bài thơ về trăng, trăng tròn , trăng rằm , trăng xế.Trăng tác giả viết rất gần gũi thân thuộc đến từng mái hiên, nhành cây.Chào đón một gương mặt mới trên lục bát
Chúc tác giả luôn có nhiều bài thơ hay mang tới lục bát

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 26/04/2014 0:33:29)

Cảm ơn TG Minh Nguyệt có bài thơ " Trăng luôn ở bên em " rất hay, hai khổ trên mượt mà và hợp cảnh ĐÊM VỀ, Nhưng khổ ba cũng ĐÊM VỀ trăng Ẩn cảnh hoàn toàn là ban ngày ... Nếu được thì cũng phải xếp vần hợp lý thì sẽ hay hơn nhiều ( xin mạn phép tham gia có thể tôi không hiểu hết ý của T G mong tác giả THÔNG CẢM )

Ngày sang
Trăng ẩn mây hồng
Dõi theo gót ngọc ra đồng ... eo thon
Tay thoăn thoắt cấy mạ non
Trên đầu con chích véo von theo cùng

MAI QUỐC QUỲ Cảm ơn

Các bài khác: