NGƯỜI THƠ
.jpg)
Trần Tá
Người thơ từ khắp mọi miền
Vắt câu lục bát ngang triền đê yêu
Dẫu cho nắng sớm mưa chiều
Người thơ vẫn đọng bao nhiêu ân tình.
Người thơ đâu cứ là xinh
Phải lòng câu chữ thắm tình gần xa
Câu thơ ai thả tài hoa
Trời xuân nghiêng én, la đà trúc thu
Đời chưa tan hết sương mù
Người thơ cứ vãn hát ru đợi chờ
Quán thơ rơi một vần thơ
Người thơ nhặt được ngẩn ngơ… tím chiều
Người thơ yêu biết bao nhiêu
Tin ngày mai với bao điều cùng thơ!
T T
______________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc