Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt Khát (Đào Trọng) (24/04/2014) 

TỨ TUYỆT KHÁT



Đào Trọng

ĐƠN CÔI

Nửa đời tần tảo bôn ba
Bồi hồi thương nhớ quê nhà xa xôi
Ngày về nắng cũng mồ côi
Mình tôi lại gặp bóng tôi bên đường


LỜI CHIA TAY

Ai vò nát vụn câu thơ
Rằm đêm trăng khuyết, bao giờ đầy vơi
Thôi đành lỡ một cuộc chơi
Mắt ta thì cạn, lòng người thì sâu

KHÁT

Em đi lỡ vụ me chua
Anh về khát cháy cả mùa hoa mơ
Men đời sóng sánh giọt thơ
Để hoàng hôn tím khát chờ đợi nhau

Đ.T

__________
Tác giả Đào Trọng
36 dường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong1941@gmail.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hang-Lê Chân-Hải Phòng   (Ngày 03/05/2014 18:13:16)

Xin cảm ơn các nhà thơ và những người bạn chân tình đã cho lời động viên quý báu.Đây là món quà nhưng cũng là những lời chỉ giáo và thúc dục Đào Trọng phải cố gáng hơn nữa. Bởi lẽ: Thơ lục bát khó làm mà cũng khó hay.Đặc biệt thơ viết ở dạng 4 câu lại càng khó.Một lần nũa xin cảm ơn các bạn.Chúc cho lục bát com việt nam ngày càng lớn mạnh.

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - Số 4 ngách 58/5 phố trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 27/04/2014 18:16:24)

Qua đọc bài tứ tuyệt khát của anh rất hay,xin cảm nhận cùng anh đôi câu

Duyên nay đã lỡ nhịp đò
Anh về bên ấy giấc mơ không thành
Men tình khát cháy trong anh
Để hoàng hôn tím chiều đành buông rơi.
Chúc anh luôn có nhiều bài thơ hay

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 27/04/2014 16:43:26)

Em chào anh Đào Trọng!
"Tứ tuyệt Khát" thật tuyệt vời
Mỗi câu mỗi chữ mỗi lời đều hay
Ai nghe cũng phải mê ngay
Đọc rồi đọc mãi đến say ... ngẩn người!

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT CỦA ANH
“Đơn côi” đến thế là cùng
Nửa đời phiêu bạt vẫy vùng nơi xa
Đến khi tìm lại quê nhà
Chỉ còn anh với quê và anh thôi !

“Chia tay”, vĩnh biệt nhau rồi
Chiều về ai nấy lại ngồi thở than
Ai làm nên nỗi dở dang
Để đêm nay hết trăng vàng … lại mưa

Em đi khuất nẻo lau thưa
Anh về xế bóng quá trưa sang chiều
Hết chờ hết đợi hết yêu
Không sao níu được cánh diều … đứt dây!

Em chúc mừng anh!

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 27/04/2014 11:54:41)

Cái khát trọng thơ Đào Trọng thật đẹp, khát một sự trọn vẹn, tròn trịa, khát một hạnh phúc viên mãn. Niềm khát khao của nhà thơ cũng là nỗi khát chung của loài người. HQ xin góp một nét cảm cảm xúc:
Anh về đang độ hoa mơ
Long lanh lắng đọng giọt thơ men đời
Hoàng hôn tím cả chân trời
Như lay lắt đợi... nửa vời cuộc chơi

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2014 14:52:58)


Ba bài Tứ tuyệt đều hay
Quả là Đào Trọng là tay nhà nghề!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, NĐ  (Ngày 25/04/2014 7:04:48)


Xin cảm nhận LỜI CHIA TAY của Đào Trọng
"Ai vò nát vụn câu thơ
Rằm đêm trăng khuyết, bao giờ đầy vơi
Thôi đành lỡ một cuộc chơi
Mắt ta thì cạn, lòng người thì sâu"

Kìa ai đứng vịn thang cầu
Nhìn mây hóa đã nát nhàu con tim
Tình yêu như cuộc trốn tìm
Biển quăng sóng quật thuyền chìm được đâu...
Chúc anh luôn vui - 3T

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 25/04/2014 5:33:12)

TỨ TUYỆT KHÁT
(Đao Trọng)

CÔ ĐƠN
Nửa đời đi khắp năm châu
Bao nhiêu sóng gió dãi dầu nắng mưa
Ngày về đâu thấy người xưa
Những là hẹn ước bây giờ cô đơn

LỜI CHIA TAY
Tơ lòng rối cả câu thơ
Trăng rằm đã khuyết bao giờ đấy em
Thôi đành lỡ một nửa đêm
Mắt ai thao thức đời thêm nỗi sầu

KHÁT
Me chua em đã khát thèm
Để anh thao thức những đêm mơ buồn
Men đời sóng sánh thơ tuôn
Hoàng hôn đổ tím nỗi buồn hợp tan
Xuân Ngọc

Các bài khác: