Thứ tư, 24/04/2024,


Đành... (Thương Giang) (24/04/2014) 

ĐÀNH...

Thương Giang

Mấy mùa mình đã xa nhau
Thoảng nghe buốt nhói nỗi đau chợt về...


Đáy lòng chôn giấu đam mê.
Ru con cúi mặt, thầm che giọt sầu...

Bây giờ, nơi ấy mùa Ngâu.
Mưa nhiều ai có nhạt mầu nhớ thương?


Góc khuất nợ ánh mắt vương.
Đành thôi khép lại hồi chuông nguyện cầu...

T.G



______________
Tác giả Thương Giang
Tel: +(38) 093.590.88.66
Email : thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15827@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 29/10/2014 16:27:13)


Vậy mà

Mấy ngày rả rích mưa Ngâu
Vu vơ lại nhớ ai lâu chưa về ...

Phập phồng bóng nước sân quê
Những lần đùa tắm hả hê tiếng cười

Bể dâu chia ngả cuộc đời
Nhớ thương nén chặt tận nơi đáy lòng

Giằng co tứ đức tam tòng
Vậy mà hình bóng mãi không xa rời ...

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908 Nhà An Lạc KĐTMỹ Đình 1 Hà Nội  (Ngày 27/04/2014 22:37:46)

Xin được cảm tác với :"Đành..."của tác giả Thương Giang:
Phương trời xa vẫn nhớ nhau
Mong sao đến hẹn năm sau lại về
Sông Thương lưu dấu say mê
Bên nhau năm tháng tan đi nỗi sầu
Một nơi mấy độ mưa Ngâu
Một nơi tuyết phủ trắng màu luyến thương
Nhìn sông luống những vấn vương
Cái thời hai đứa yêu đương bên cầu...
ĐVK

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727  - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 26/04/2014 1:14:41)

Chào Thương Giang Cho phép MQQ gọi thầy là " Dòng Sông Thương nhớ " Những vần thơ ai oán trách phận trách người MQQ góp mấy vàn đồng cảm chia sẻ .
Phải chăng em tên " Thương Giang "
Thượng nguồn sông chỉ đa mang xuôi dòng

Thuyền ai ngược bến neo không
Gửi trong nỗi nhớ Em mong tháng ngày

Kể từ cách trở bấy nay
Lệ rơi vô định khắc thời sầu vương

Thôi đành nợ kiếp đoạn trường
Ôm tình trong mộng thỉnh chuông nguyện cầu

HP MQQ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 25/04/2014 16:20:08)

ĐÀNH
(Thương Giang)

Mới xa nhau mấy mùa ngâu
“Thoảng nghe buốt nhói tim đau chợt về”
Dối lòng che dấu đam mê
Ru con hổ thẹn câu thề năm xưa

Bây giờ bên ấy mùa mưa
Ngâu đâu ngâu mãi nhạt mùa nhớ thương
Ánh mắt ôm ấp nợ vương
“Thôi đành khép lại hồi chuông” thỉnh cầu
Xuân Ngọc

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7 @gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 24/04/2014 20:59:46)

Gửi bài thơ hay của Lê Minh Dung .

LỠ DUYÊN

Làng mình gần chợ gần sông
Mẹ cha nghèo cả nên không ước nhiều
Canh cua, cà muối, cơm niêu
Sắn khoai bữa sớm, bếp chiều ổ rơm...

Cái thời bưởi bói hoa thơm
Đuôi gà vắt vẻo, lơn tơn ú oà
Cái thời dối mẹ dối cha
Hẹn nhau mãi tận ngã ba... quên về

Nhớ đêm hôm ấy rụt rè...
Triền đê cỏ rối câu thề... môi nhau
Trường Sơn lỗi hẹn trầu cau
Gió se chỉ thắm... qua cầu luồn kim

Thế rồi tăm cá bóng chim
Trúc xinh lẻ bóng sân đình... lí lơi...
Làng bên cánh võng ầu ơi...
Bờ sông chim sáo chơi vơi... ngóng đò.

Bài thơ đi vào lòng người
Lòng tôi , lòng bạn , lòng người yêu thơ !

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 24/04/2014 20:29:15)

"Đành..." là một sự chấp nhận, cam chịu nhưng trong lòng lại đầy sóng gió, vẫn buốt nhói nỗi đau, vẫn cúi mặt thầm che giọt lệ. Bài thơ đầy tâm trạng, HQ muốn chia sẻ cùng T.G đôi dòng cảm xúc:
Trót làm con sáo sang sông
Em đành chôn chặt đáy lòng... đam mê
Mùa Ngâu nơi ấy đã về
Tiếng mưa rả rích tái tê nỗi niềm
Sông Ô đã vắng bóng chim
Cầu Ô ai bắc? ai tìm ai đây?

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 24/04/2014 20:10:49)

Đành...thôi,không chỉ mấy mùa mà có thể kéo dài hết kiếp.Nhưng dù có"nhạt màu nhớ thương"củng đừng khép vội"hồi chuông cầu nguyện".Hãy tin ở kiếp sau.

Kiếp sau

Lỡ làng nên phải xa nhau
Chịu đành ngậm tiếc nuốt sầu cho qua
Thế trần đâu chỉ hai ta
Nhạt màu thương nhớ âu là nỗi đau
Thôi đành hẹn để kiếp sau
Nguyện cầu được mải bên nhau trọn tình.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/04/2014 18:44:51)

NỐI VẦN SẺ CHIA

... Giọt buông như tỉa đàn bầu
Giọt đau giọt nhớ giọt sầu giọt thương

Dằn lòng lỏng mối tơ vương
Xa xăm khuất lịm tiếng chuông nguyện cầu

Dầm dề lối cũ vẫn Ngâu
Nôn nao cõi nhớ ém sầu vào trong

NTT-HP-VN

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluownga7@gmaik.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 24/04/2014 18:02:25)

Chào Thương Giang . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Thôi đừng mưa nữa - mưa ngâu
Để buồn , để nhớ , để sầu Thương Giang !

Thôi đành :
Mấy mùa mình đã xa nhau
Thoảng nghe buốt nhói nỗi đau chợt về !


Xin được đồng cảm

Các bài khác: