Thứ bảy, 20/06/2026,


Giận mà chi? (Phan Kỷ Sửu) (23/04/2014) 

GIẬN MÀ CHI?

 

Phan Kỷ Sửu

Giận mà chi, dỗi mà chi

Quên lời đức Phật sân, si… mất rồi

Đề ai héo úa vành môi

Cõi lòng cũng hóa biển trời bơ vơ

 

Để mùa thu tím hồn thơ

Để đôi quầng mắt hoang vu, lạnh lùng

Này em! Giận dỗi tận cùng

Chỉ thêm xa cách hai vòng tay thôi

 

Bao giờ em nhỉ, mới nguôi?

Mới thôi làm chiếc lá rơi một mình?

Phải đâu là sự vô tình

Mà là từ một cái nhìn chẳng xa!

 

Này em! Anh bảo thôi mà

Giận rồi lại dỗi làm ta dại khờ…

 

P.K.S

 

___________

Nhà thơ Phan Kỷ Sửu - Hội VHNT Tây Ninh

8/11, KP3, Đường Tua Hai, Thị xã Tây Ninh

Điện thoại: 06.63814346 – 01254554489

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 23/04/2014 19:00:41)

Thật khó truy nguyên sự giận dỗi này.Chỉ biết là "giận rồi lại dỗi làm ta dại khờ".Đâu phải tại em.Nào em có giận.

Nào em có giận

Nào em có giận ai đâu
Giận chi để chuốc thêm sầu vào thân
Nhớ lời Đức Phật :si,sân . . .
Dám đâu mua chuyện đường gần hóa xa
Mặc người vui bướm say hoa
Lẫn trong cõi thực đâu là cõi mơ
Em đành vá chắp vần thơ
Nối trong hoang vắng dại khờ thành câu.

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 23/04/2014 14:52:37)

Nhà thơ PKS đã khéo chọn được cách làm lành với "Em". Dù có hờn dỗi mấy đi nữa thì khi đọc những lời "nài nỉ" này "Em" cũng phải quay lại mỉm cười. Chúc nhà thơ tràn đầy hạnh phúc. Hương Quê xin nối dòng cảm xúc với tác giả:
Còn giận là còn đang yêu
Giận là cái cớ đo chiều nhớ thương
Này em, anh bảo thôi đừng!
Em cứ làm bộ lạnh lùng anh đau

  Nguyễn Thanh Hương - thanhhuongque@gmail.com - 0914024692 - Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh  (Ngày 23/04/2014 12:40:15)

"Này em! Anh bảo thôi mà"
Câu thơ đằm thắm, ngọc ngà làm sao!
Ngấm lòng, giận, dỗi qua mau
Chỉ còn đọng lại ngọt ngào, yêu thương!

"Dại khờ..." chỉ lối vấn vương
Đến "mùa thu tím" ngát hương cõi lòng.
"Vô tình" tròn giọt nước trong,
Long lanh đón nắng ấm "vòng tay thôi"!

Chúc Nhà thơ hạnh phúc!

  Nguyễn Văn Thắng - nvtpc64@gmail.com - 0914024749 - Thành phố Kon Tum  (Ngày 23/04/2014 9:29:30)

Bài thơ tuyệt vời! Chúc nhà thơ Phan Kỷ Sửu khoẻ và có nhiều bài thơ hay như thế!
Hờn làm chi, dỗi làm chi
Tấm lòng Bồ tát từ bi đâu rồi?
Thôi đừng khô héo làn môi
Thôi đừng "làm chiếc lá rơi" lạnh lùng!

Này em, ở chốn tận cùng
Cõi lòng ai đó ngập ngừng nỉ non
Đừng làm quầng mắt héo hon
Đừng làm nét phấn, môi son nhạt nhoà!

CẨM HÀ

Các bài khác: