CON SÔNG CÁNH ĐỒNG
Đức Tiên
Trước con sông sau cánh đồng
Ta về sống giữa mênh mông gió trời
Ngắm đàn cò trắng chơi vơi
Ngắm em áo mộc buông lời nghìn năm
Em rất gần ta xa xăm
Nón em vành vạnh trăng rằm nghiêng che
Những chiều cắt cỏ bờ đê
Theo em ánh mắt lối về bỗng dưng
Tiếc thương thuở ấy quá chừng
Lỡ chân ta bước ngập ngừng mà đau
Dòng sông trước cánh đồng sau
Ngùi thương bóng mẹ dãi dầu nắng sương
Lom khom xới xáo mảnh vườn
Dây bầu dây bí biết thương thân già
Ta về sống với nông gia
Ngắm nhìn bông cải bông cà ngày nao
Con chuồn đỏ đít bờ ao
Ta mơ con trẻ thuở nào dung dăng
Sau cánh đồng trước dòng sông
Ban mai hong nắng chiều trông đò về
Xa rồi bến bãi tàu xe
Hồn ta tịnh với đồng quê bốn mùa .
ĐT
------------------
Tác giả: Đức Tiên
141 Bà Triệu Đông Hà Quảng Trị
Đt 0913485312