Thứ sáu, 26/04/2024,


Vắng em (Cẩm Hà) (21/04/2014) 

VẮNG EM

 

Cẩm Hà

 

Anh và Phố Núi vắng em

Mùa khô cháy bỏng khát thèm giọt mưa

Cây cầu lẻ bóng trời trưa

Đăk Bla* cá quẫy ven bờ xôn xao

 

Nóc nhà rông vút trời cao

Hững hờ vương vãi ánh sao giữa dòng

Trăng treo cuối phố cong cong

Lá vàng thin thít chạnh lòng bóng cây

 

Lạc vào bảng lảng làn mây

Cầu treo vắt vẻo vai gầy qua sông

Ai xuôi độc mộc giữa dòng

Mái chèo khua động cõi lòng không em…

 

C.H

 

* Tên dòng sông chảy qua TP. Kon Tum

 

 

 

____________

 

Liên hệ tác giả: Nguyễn Văn Thắng 

PC64 Công an tỉnh Kon Tum

Email: nvtpc64@gmai.com

Điện thoại: 0914 024749

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/04/2014 6:29:22)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng bạn Cẩm Hà về cảnh và người phố núi Kon Tum trong những ngày " vắng em"
Vắng em phố núi buồn tênh
Một mình anh với mông mênh đất trời
Mảnh trăng cuối phố chơi vơi
Não nề gió cứ buông lời thở than!
Cẩm Hà - chiến sỹ Công an
Những vần thơ - những chứa chan tình đời.
Chào thân ái
Đặng Duy Phiên

  Nguyễn Thanh Hương - thanhhuongque@gmail.com - 0914024692 - Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh  (Ngày 21/04/2014 18:45:34)

"Anh và phố núi vắng em"
Rượu Cần cứ vít say mèm thâu đêm
Bước chân chật phố như nêm
Cõi lòng sao cứ rỗng thêm bội phần

Thanh Hương

Các bài khác: