THƯƠNG NHỚ ĐIỆN BIÊN
Đặng Duy Phiên
Một chiều đến với Điện Biên
Bên rừng ban trắng, suối tiên nõn nà
Quanh co dưới tán rừng già
Bản xa thấp thoáng, khói nhòa trong mây.
Chiến trường năm ấy là đây
Xe tăng, lô cốt phơi thây dãi dầu
Mà nay, ngô lúa xanh màu
Bao la trời biếc một bầu bình yên.
Khăn Phiêu e ấp làm duyên
Váy xòe hoa với nhịp khèn ngân nga
Mơ màng má phấn, môi hoa
Hội xuân du khách gần xa ngỡ ngàng.
Cái đêm múa sạp rộn ràng
Chân đưa, mắt dõi, tay quàng trong tay
Rượu cần chưa uống đã say
Tóc thơm mềm mại phủ đầy vai tơ.
Bồi hồi như thực như mơ
Vi vu gió hát, lững lờ mây bay
Dẫu chưa buộc chỉ cổ tay
Mà thương, mà nhớ những ngày Điện Biên.
Đ.D.P
________
Đặng Duy Phiên - Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Email: Phiencs@gmail.com; ĐT: 0974246646
Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 25/04/2014 21:16:10)
Đọc " thương nhớ Điện Biên"của ĐDP, lòng bồi hồi muốn bay ngay về dự hội xứ hoa ban.
Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN
(Ngày 22/04/2014 21:40:43)
Bài thơ tình cảm quá. Nhưng hình như chỉ có ở Lào mới buộc chỉ cổ tay thôi?
Nguyễn Văn Thắng - nvtpc64@gmail.com - 0914024749 - PC64 Công an tỉnh Kon Tum
(Ngày 21/04/2014 21:18:32)
"Dẫu chưa buộc chỉ cổ tay |