Thứ năm, 25/04/2024,


Tháng Năm (Đồng Kế) (19/04/2014) 

THÁNG NĂM


Đồng Kế


Nắng hồng môi má xinh tươi
Phượng khoe sắc đỏ mỉm cười cùng em
Hết phiền muộn hết hờn ghen
Tháng năm vừa lạ vừa quen ngỡ ngàng …

Thơm mùi vở mới sang trang
Ve kêu gióng giả ngân vang từng hồi
Mùa thi sắp sửa đến rồi
Túm ba tụm bảy đứng ngồi đâu đây

Một chùm hoa nắng rây rây
Mỉm cười tinh nghịch rắc đầy áo em
Dòng lưu bút chẳng viết tên
Mà sao nhớ mãi không quên một người

Bao năm tháng đã qua rồi
Chiều nay bỗng lại bồi hồi xốn xang!

Đ.K

______________
Tác giả: Đồng Kế
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - Số 4 ngách 58/5 phố trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 27/04/2014 17:17:31)

Tháng năm thương nhớ đầy vơi
Là bao kỷ niệm một thời không quên
Cánh phương rực đỏ bên thêm
Ve kêu rả rích vang ngân báo mùa...
Qua đọc bài thơ THÁNG NĂM của anh rất hay, chúc mừng anh thường xuyên có bài thơ được đăng vào trang lục bát mõi ngày

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmại .com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 20/04/2014 23:48:20)

Đọc bài này của Đồng Kế khiến ta nhớ nhiều về những kỷ niệm của tuổi học trò . ĐTC xin góp thêm lời :

Học trò đâu dễ đã quên
Chia tay nhau giữa một miền tháng năm .
Em đi về phía xa xăm
Để cho kỷ niệm sâu đằm trong ai .
ĐTC

  Trần Trọng Thìn - Tranthin1955@gmail.com - 01685163638 - Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc  (Ngày 20/04/2014 22:05:50)

Cảm ơn thầy Kế đã có một bài thơ hay về chủ đề về thời học trò. Tôi tâm đắc nhất hai câu:

Một chùm hoa nắng rây rây
Mỉm cười tinh nghịch rắc đầy áo em
Chúc thầy có nhiều thơ hay về nhà trường.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 20/04/2014 16:09:54)

Chỉ còn hơn một tháng nữa là hè về.

Kỉ niệm thời học trò , tình yêu tuổi học trò, rồi còn nhiều những mối tình được đơm hoa kết trái từ những mùa thi.

Tháng năm của anh Đồng Bác Kế lại làm tôi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm mùa hè.

Cho em dự đoán một chút về tâm trạng tác giả bài thơ này nhé: Vẫn yêu cái tuổi ngày xưa, những kỉ niệm ngày xưa bao giờ cũng đẹp không đố kị , bon chen,yêu rất thánh thiện.Để rồi sau này mỗi người bước trên con đò của mình họ vẫn không thể quên được ngày xưa ấy

Bao năm tháng đã qua rồi

Chiều nay bỗng lại bồi hồi xốn xang!

Chúa mừng anh thật nhiều nhé

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 20/04/2014 11:28:06)

Chào Đồng Bác Kế . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Trong niềm ký ức niêm nam
Nhưng ta vẫn nhở tháng năm trong đời
Tháng năm - cột mốc cuộc đời
Thàng năm phượng nở rợp trời tiếng ve
Tiếng ve nhắc ta vào hè
Ngổn ngang công việc , bộn bề nghĩ suy !
Tháng năm bắt đầu mùa hè
Tháng năm nón lá em khoe vai trần
Tháng năm - rộn rã bước chân
Mùa thi cử cũng trăm lần lo toan

Tháng năm ơi - tháng năm ơi
Suốt đời ta nhớ bầu trời tháng năm
Ôi!... bầu trời thật trong xanh !

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 19/04/2014 19:43:29)

Tháng Năm em đến cùng tôi
Đỏ hoa phượng thắm chân trời xa xăm
Chắt chiu nỗi nhớ tháng năm
Kỷ niệm ơi nhớ ghé thăm chốn này
Chia tay nỗi nhớ vơi đầy
Em - Tôi nhớ lắm tình ngày xa xưa
Chúc mừng anh với Tháng Năm đầy kỷ niệm. hy vọng mình sẽ được gặp nhau nhiều hơn trên Lục Bát Mỗi Ngày

Các bài khác: