Thứ bảy, 04/05/2024,


Áo ấm nàng Bân (Đỗ Thu Yên) (18/04/2014) 

ÁO ẤM NÀNG BÂN



Đỗ Thu Yên

Em đan chiếc áo nàng Bân
Dù anh đã dặn mấy lần đừng em
Muốn đan em gửi nỗi niềm
Vào trong thơ cả một miền đắm say


Thôi đừng cặm cụi tháng ngày
Áo đan không hợp thời nay nữa rồi
Gửi trong thơ những bồi hồi
Để anh nhớ mãi áo thời nàng Bân


Tháng năm thương nhớ bâng khuâng
Như người vợ thảo tảo tần ngày xưa
Em đan chiếc áo sớm trưa
Gửi vào thơ sợi nắng mưa lòng mình.


Em đan chiếc áo nghĩa tình
Và đan cả áo của mình trong thơ
Để đời thêm chút mộng mơ...
Áo anh mặc ấm tình thơ, tình đời.

Đ.T.Y


________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 23/04/2014 23:32:57)

Cảm ơn bạn đaoanhthuy
Aó đan vạt vẫn ấm mềm
Bàn tay đan áo gửi thêm tấm lòng
Nghiệp đan mãi mãi nặng lòng.
Chúc bạn luôn có thơ hay chia sẻ nhé!
Chào tác giả Đông Bắc Kế
Cảm ơn ĐBK đã nắm bắt được ý tứ của bài thơ mà chị muốn gửi gấm nhé!
Câu chuyện về rét nàng Bân chị thích từ hồi nhỏ xíu em ah.
Chúc ĐBK luôn có những bài thơ lục bát hay chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu.
Cảm ơn bạn linhthy chia sẻ với ĐTY bài thơ SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG
Yêu thương tình gửi đan trao
Aó Anh mặc cả dạt dào tình em
Aó đan cả những nỗi niềm...
Yêu thương đan trọn tình em áo chàng
Chúc bạn luôn giàu cảm xúc cho thơ nhé!
Cảm ơn thi huynh Đặng hữu Lượng
Bài thơ cảm tác của huynh rất hay
Huynh luôn chia sẻ cùng thi huynh thi hữu rất nhiệt tình.
Chúc huynh có nhiều thơ lục bát chia sẻ trên trang Lục bát VN và trên Facebook nhé!
Thân mến chào các bạn và hẹn gặp lại
Đỗ Thu Yên

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 21/04/2014 14:43:12)

Chào Đỗ Thu Yên
Bài thơ tất nữ tính , tình trong thơ nồng ấm . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Áo này áo nghĩa áo tình
Em thương , anh nhớ bóng hình của em
Áo này đan những sợi len
Rút từ trong ngực cuả em mà thành !

Áo này em đan cho anh
Để anh mặc ấm - lòng thành em trao !
Phong sương , gió thổi ào ào
Có em , có áo - tình trao ấm lòng !

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/04/2014 11:58:21)

Đã qua rồi mùa rét tái tê, nhưng Thu Yên vẫn còn tha thiết lắm chút lòng thành tặng lại cho ai kia...
LT xin đồng cảm đôi dòng nhé!

SỢI NHỚ, SỢI THƯƠNG

Bảo đừng, nhưng chắc anh mong
Sợi thương , sợi nhớ, tiếng lòng của em

Dù nay nắng hạ qua rèm
Nàng Bân áo ấm tình đem để dành

Yêu thương dệt lại tặng anh
Cái màu kỷ niệm mãi xanh bốn mùa....

Linh Thy.BT

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 19/04/2014 23:27:05)

Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Bình
Bài thơ cảm tác của ban rất hay và giàu cảm xúc
Thời đại công nghiệp hóa nhưng còn nhiều công việc thể hiện tình cảm hiền thảo của nàng Bân phải không bạn?
Nhưng nhiều người phụ nữ vẫn muốn tự tay đan áo cho người thương yêu.
Câu chuyện rét nàng Bân vẫn mãi là cảm hứng cho thơ ca...
Chúc bạn luôn có thơ chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu nhé!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 19/04/2014 19:43:25)

Câu chuyện Nàng Bân May Áo Cho Chồng đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của nhiều những Tao Nhân Mạc khách. Hôm nay bạn đọc yêu thơ của Lục Bát Việt Nam lại được thưởng thức một sáng tác mới về đề tài này của chị Đỗ Thu Yên: Bài thơ “Áo ấm nàng Bân”.
Áo nàng Bân mà chị Đỗ Thu Yên là chiếc áo được đan bằng những sợi nhớ sợi thương, bằng những sợi thơ vương vấn tình. Đó là cả một tấm lòng yêu thương tha thiết dành cho người mình yêu.
Chị ngồi đan áo cũng là khi chị ngồi dệt thơ, dệt mộng dệt mơ, đan những bồi hồi của quá khứ với hiện tại, gợi trong lòng người đọc về biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp của một thời đã qua.
Bài thơ không chỉ dừng lại ở đó mà còn đưa người đọc mơ về một mối tình say đắm mãi mãi còn nồng say!
Lời thơ, ý thơ thật hay, tình trong thơ thật đẹp!
Chúc mừng bài thơ hay của chị!
Chúc chị vui khỏe hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 19/04/2014 8:59:10)

Hẳn em nặng với nghiệp đan
Nên mãi...
rộn ràng với kỷ niệm xưa

Trời cao khi nắng khi mưa
Anh thì chả quản sớm, trưa, tối, chiều
Ước được mặc áo đan - yêu
Dù trời chẳng rét
Vẫn đeo... trên người

Bạn thơ vui chút xúi thôi
Mìhh vẫn thích thời
đan áo bằng tay

ĐAT

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2014 21:45:59)

CẢM TÁC ĐỌC"ÁO ẤM NÀNG BÂN"

Ái em đan sợi nắng mưa
Đan tình đan nghĩa sớm trưa đêm trường
Đan đầy sợi nhớ sợi thương
Để anh mặc ấm trên đường xông pha!

Ấm tình em gái nết na
Em đan áo ấm như là nàng Bân
Thương yêu quí mến người thân
Gửi vào sợi áo trong vần thơ yêu!

Các bài khác: