Thứ bảy, 27/04/2024,


Dáng Xuân (Nhật Quang) (18/04/2014) 

DÁNG XUÂN


Nhật Quang


Ra giêng xanh biếc mây trời
Lả lơi ong bướm, ươm ngời sắc xuân
Hương hoa, gió nhẹ lâng lâng
Rung rinh vạt áo trắng ngần mây bay.


Ru em xuân ấm vòng tay
Bờ môi ngan ngát, hương say đắm nồng
Mơn man suối tóc bềnh bồng
Nắng xuân có ấm, tô hồng má em?


Lung linh mắt liễu dịu êm
Ra giêng em bước qua thềm ngây thơ
Xuân tình mộng dệt ước mơ
Dáng xuân e ấp, hồn thơ đong đầy.


N.Q

 

____________
Tác giả Nhật Quang (TP. HCM)
ĐT: 0975764469
Email: nhatquang18@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 19/04/2014 9:20:05)

DÁNG XUÂN
(Nhật Quang)
Ra giêng em bước qua thềm
Lung linh mắt liễu dịu hiền ngây thơ
Tình xuân bao những ước mơ
Dáng xuân e ấp hồn thơ dâng trào

Nắng xuân tô thắm má đào
Lả lơi ong bướm hoa bao sắc hồng
Bướm say hoa thắm đượm nồng
Em say ai mãi ngày trông đợi chờ

Dáng xuân anh dệt tình thơ
Em về dệt những ước mơ đong đầy
Xuân Ngọc

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 18/04/2014 16:21:36)

"Dáng xuân"khiến ong bướm lả lơi,bờ môi ngan ngát. . . tất cả để cho em dệt mộng xuân tình.Nhật Quang thật đa tài,đa cảm,giúp cho tôi thấy rõ "cái dáng của xuân"

Cái dáng của xuân

Ngỡ ngàng cái dáng của xuân
Rung rinh ánh mắt,xanh ngần nét duyên
Gió vờn vạt áo chao nghiêng
Bướm ong say nhụy chung chiêng lối về
Mơn man treo mái tóc thề
Hồn thơ mộng mị chắc vì dáng xuân.

Các bài khác: