ĐÊM VŨNG TÀU
Vân Huỳnh
Em về duyên hải, đầu hè
Tháng tư vạt nắng vàng hoe cuối chiều
Trên cành phượng, tiếng ve kêu
Nỉ non thầm nói bao điều nhớ anh
Trải dài cồn cát, dấu chân
Sóng chồm khỏa nước bước dừng ôm nhau
Biển đêm cố ý dâng trào
Nụ hôn vội vã xôn xao mạn thuyền
Em về thầm ước chút duyên
Nghe cô đơn vẫn ưu phiền lòng em
Xốn xang phố biển lên đèn
Giã từ nhau… lại ghiền thèm bên anh
Ngoái nhìn biển... một màu xanh
Trong đêm còn thấy dáng anh đứng chờ
Bước thầm chân nhớ vu vơ
Sóng ru nhè nhẹ ôm bờ... còn thương.
V.H
________________
Tác giả Vân Huỳnh
Email: vanhuynh1949@gmail.com
VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu
(Ngày 19/04/2014 4:27:42)
Cảm ơn Lê Ngũ Nam Phong sang thăm và họa thơ nữa chứ, phải chuyến này Huỳnh tháp tùng theo Lục bat Saigon, xuống thăm quê em để ăn trái cây một chuyến...ha ha
LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ- TIỀN GIANG.
(Ngày 16/04/2014 16:04:29)
Anh Vân Huỳnh Kính mến: NP vừa đọc bài thơ " Đêm Vũng Tàu " NP vội vả họa lại theo vần thơ của anh đấy ! gửi anh cùng độc giả. Kính chúc anh cùng BB Lục Bat.com, độc giả hưởng mùa hè vui tươi hạnh phúc |