Thứ tư, 17/04/2024,


Khoảng lặng không bình yên (Phạm Ngọc Lại) (15/04/2014) 

  

KHOẢNG LẶNG KHÔNG BÌNH YÊN
 
 
Phạm Ngọc Lại
Cứ nghĩ sau đận chiến chinh
Sẽ là khoảng lặng của mình, rất riêng
Tìm hoài một chốn bình yên
Nhưng đâu cũng thấy bạc tiền xôn xao
 
Khoảng lặng mà cứ chênh chao
Đường trần sấp ngửa ồn ào lại qua
Chẳng riêng người, chẳng riêng ta
Dòng đời tấp nập ộn òa sóng xô
 
Chẳng ưa khoảng lặng vi vô
Bởi chưng neo một vần thơ cuối ngày
PNL
--------
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội
ĐT: 0983947262
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 18/04/2014 22:15:15)

Muốn yên đâu dễ hả người
Cái vui ai lẳng lặng vui một mìhh?

Lúc buồn cứ thế nín thinh
Mặc cho thế sự có rìhh rập ta.

thơ ơi, đâu dễ vỡ òa?

ĐAT

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 16/04/2014 16:38:43)

Một bài thơ nặng TÂM TRẠNG , ĐTC xin chia sẻ

Cái khoảng lặng bị quấy rầy
Bởi chưng thế sự vơi đầy trái ngang .
Biết là chẳng thể bước sang
Nhẩn nha thôi thả đôi hàng vần thơ .
ĐTC

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 16/04/2014 0:31:47)

KHOẢNG LẶNG KHÔNG BÌNH YÊN
(Phạm Ngọc Lại)

Muốn có khoảng lặng bịt tai
Không còn nghe nữa biết ai ồn ào
Mắt nhìn tiền bạc xôn xao
Trong lòng dậy sống ồn ào lại sôi

Có ai nhắm mắt mặc đời
Đường trần sấp ngửa ngược xuôi mãi còn
Cho lòng người những héo hon
Lòng sung lòng vả vẫn còn sóng xô

Chẳng ưa sóng cũng xô bờ
Việc gì phải nẩy vần thơ cưới chiều
Xuân Ngọc

Các bài khác: