Thứ sáu, 29/03/2024,


Em đã ra đi (Phạm Công Phổ) (15/04/2014) 

EM ĐÃ RA ĐI

Phạm Công Phổ
 
 
 
Thế là em đã ra đi
Phía sau liệu có còn gì nữa không?
 
Ôm buồn úa nỗi chờ mong
Uổng thay để lá diêu bông rả rời
 
Chiều buông đổ nắng nghiêng trời
Trách trong cõi mộng tại người hay ta
 
Mịt mờ mây, đẫm sương sa
Em đi vương lại xót xa lẽ đời.
 
P.C.P
 
 
______
Tác giả Phạm Công Phổ
ĐT: 01682339008
Email: phamcongpho@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Quảng Bình, Quảng Xương,Thanh Hóa
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 20/04/2014 23:02:38)

" Em đã ra đi sao mà buồn thế, tác giả buông tiếng thở dài não nuột, đúng là nỗi buồn "ướt đẫm sương sa" Hương Quê đã cảm thông được nỗi buồn đó trong lòng tác giả và có đôi lời chia sẻ:
Tiếc:
Khi tìm được lá diêu bông
Chiều buông nắng đổ tìm không thấy người
Đi đâu mà vội em ơi?
Mình anh đứng lặng giữa đời bâng khuâng.

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 15/04/2014 20:48:13)

bài thơ nghe buồn tôi có mấy vần xin chia sẻ




Em đi chiều ấy mưa bay
Lòng người ở lại buồn quay qắt buồn
Đêm nằm nghĩ vẫn chung giường
Qườ tay vớ ánh trăng suông giọi vào.

vũ Tiến Đức

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 15/04/2014 17:19:48)


EM ĐÃ RA ĐI
(Phạm Công Phổ)

Yêu mà không lấy được nhau
Ra đi để lại phía sau những gì
Uổng công buồn úa xuân thì
Heo may lòng dạ đường đi gập ghềnh

Đất trời nghiêng ngả chông chênh
Buồn trong cõi mộng mênh mông nỗi buồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Lẽ đời vương hận nét son vơi đời
Xuân Ngọc

  Đồngthị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 15/04/2014 16:20:58)

Một bài thơ nặng nỗi niềm . ĐTC xin chia sẻ với tác giả :

Em đi để lại một người
Ngóng trông em tưởng đất trời ngả nghiêng .

thương về bến cũ vắng thuyền
Em đi cho buổi chiều buồn riêng ai ...
ĐTC

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TTLĐề,Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 15/04/2014 16:10:16)

XIN CẢM CÙNG ANH PHẠM CÔNG PHỔ
Nhìn theo con sáo sang sông
Anh đi tìm lá diêu bông có còn ?
Mai ngày em hát ru con
Ru anh một thủa sắt son ngóng chờ
Cây si anh hóa thành thơ...
3T

Các bài khác: