HẸN NGƯỜI QUAN HỌ ĐÊM MƯA CHỢ TÌNH
Nguyễn Thị Tuyết
Người về Kinh Bắc xa xôi
Vẫn còn vương vấn Cổng trời đấy ư?
Hà Giang xứ sở mộng mơ
Một lần thôi...
Có bao giờ nữa không?
Người về con nhện giăng mùng
Có thương đá đứng trập trùng Đồng Văn*
Giá mà đến được Thanh Vân**
Gan như đá...
Cũng bần thần ngả nghiêng
Người về "đến hẹn lại lên"
Khau Vai lỏng áo vẫn tìm người xưa***
Hội làng giã bạn hay chưa?
Hẹn người Quan họ đêm mưa chợ tình
N.T.T
*Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Công viên địa chất toàn cầu
**Xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nơi có rượu ngon nổi tiếng
***Khâu Vai huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, nơi có chợ tình mỗi năm chỉ có một lần duy nhất vào đêm 26 và sáng ngày 27 tháng 3 âm lịch
_______________________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết (Đông Anh)
Tel. 0986844781