NGẪM

Đỗ Minh Phượng
Tay trơn ước sủi mỡ đời
Ngồi xem gỗ mục chợt rơi mất gì
Nghìn năm con kiến ti ti
Con voi ngáp vặt thâm thì núi cao
Cá mè thả vội góc ao
Đẫy mùa lưới vớt đem rào chợ quê
Chân cò sục lở chân đê
Tủi thân cỏ khóc đường về ai hay
Trời ôm gió khẽ say say
Làng xưa ôm chặt thúng ngày xửa xưa
Ngóng đông lùa vạt váy mưa
Chùng vai thương kẻ kéo bừa căm căm
Ổ rơm thơ quấn giấc nằm
Quyện hơi bồ hóng nghe rằm gọi đêm
Hang cua ngào riết bùn mềm
Trầu lau đỏ má người têm vôi nồng
Lúa vàng khoe chín hẩy bông
Giếng sen dỗ gót chưa chồng có thiêng?
Niềm riêng xoay quặn niềm riêng
Nhuôm nhoam làng phố ai kiềng mặt ai!
An Vỹ, trưa 25/3/2014
Đ.M.P
____________
Tác giả Đỗ Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Thượng, An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Email: dominhphuong07.01@gmail.com