Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình rêu (Đoàn Thị Diễm Thuyên) (25/03/2014) 

 TÌNH RÊU

Đoàn Thị Diễm Thuyên
1.
Nếu anh là mảnh tường hoang
Em làm rêu để hoang đàng với anh
Ngút ngàn nhau, ngút ngàn xanh
Ta yêu nhau để tái sanh lẽ đời
 
2.
Nếu anh là đá ngàn năm
Em làm rêu để ăn nằm với anh
Nếu anh là tán lá xanh
Em là sương mỏng vờn quanh nhịp đời
Em như đất, anh như trời
Ta bên nhau để thả trôi sông tình
ĐTDT
-----------------
Tác giả: Đoàn Thị Diễm Thuyên
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - 106/2A Tân Chánh Hiệp 10, KP.9, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. HCM  (Ngày 29/03/2014 15:14:56)

CÁM ƠN LỤC BÁT CỦA ANH

Cám ơn lục bát của anh
Nối duyên em đã để dành từ lâu
Vớt tình em dưới sông sâu
Đem tình hong ở trên cầu yêu thương

Đôi câu lục bát bình thường
Em đem cỏ phủ thêm sương ngọt lành
Đôi câu lục bát để dành
Có khi cũng đủ tròng trành dạ nhau...
SG, 29.03.2014

Gửi Các TG: Mai Quốc Quỳ, Dương Văn Trung,Sông Quê.
Cám ơn các TG đã nối vần lục bát!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 27/03/2014 17:18:58)

Vui với TG ĐTDT mấy vần nha :

Dự Án Khu Đô Thị
Nhà dỏ dang sẵn tường hoang
Sợ Rêu không đủ phủ loang (dự)án này
-----
Nếu Em là thảm cỏ Xanh
Ngàn năm anh hứa phong phanh áo nằm
Nếu Em là giọt sương lành
Anh hấng đầy cóng quanh năm pha trà
Em là đất, anh làm nhà
không bán được hết tinh là ... xa nhau !!!

MQQ

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 27/03/2014 13:13:39)

CẢM ƠN LỤC BÁT

Sài Gòn ký ức một thời
Biết bao kỷ niệm để đời mai sau
Giá như ngày ấy gặp nhau
Bây giờ đá đã lên màu xanh rêu!

Cảm ơn Lục Bát sớm chiều
Bắc cầu nối những lời yêu phương trời
Trao nhau đầy ắp tiếng cười
Ngày vui hạnh phúc...có người đang mơ...

Hà Nội 27 - 03 - 2014
Dương Trung

  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - 106/2A Tân Chánh Hiệp 10, KP.9, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM  (Ngày 26/03/2014 13:47:57)

Xin cám ơn bác Dương Văn Trung đã quan tâm Tình rêu và nối vần lục bát rất hay ạ!

Có khi tình đó tình cờ
Như rêu với đá làm ngơ sao đành
Có khi tình ấy để dành
Cho rêu với đá kết thành trăm năm
Có tình tình nhớ ghé thăm
Cho rêu với đá ăn nằm với xuân

  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - Q.12, TP. HCM  (Ngày 26/03/2014 11:10:48)

Gửi Dương Văn Trung,
CÓ KHI TÌNH ĐÓ TÌNH CỜ

Có khi tình đó tình cờ
Như rêu với đá làm ngơ sao đành
Có khi tình đó để dành
Rêu xanh đá bạc mà thành trăm năm

  Sông Quê - songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên .BD  (Ngày 25/03/2014 22:20:39)

RU TÌNH

Nếu em là mảnh tường hoang
Anh là tre lão bắt thang qua nhà
Để cùng ngắm ánh trăng tà
Xin với chú Cuội lá đa ru tình...

Sông Quê.TU

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/03/2014 16:28:03)

"TÌNH RÊU" nghe cũng lạ tai
Đọc thơ... Ngẫu hứng cùng ai nối vần
Như trời rực rỡ nắng Xuân
Lang thang theo gió xa gần cùng thơ...

TÌNH ĐÁ

Cảm ơn em đã hết mình
Bên nhau gắn kết lên hình rêu phong
Mặc cho mưa nắng bền lòng
Vững như tường, đá một vòng tay yêu...
Xuân Anh xanh lá sớm chiều
Để em thoả sức sương...yêu muôn đời
Hai ta như thể đất trời
Ngàn năm quấn mãi không dời xa nhau
Như dòng sông chảy muôn sau
Phù sa bồi đắp xanh màu tương lai...

Hà Nội 25 - 03 - 2014
Dương Trung

Các bài khác: