MƯỜI NHỚ - MƯỜI THƯƠNG
.jpg)
Nguyễn Thanh
Một là trọn vẹn lứa đôi
Dẫu rằng tới tuổi đồi mồi tay run
Hai luôn sảng khoái tâm hồn
Tiếng cười rôm rả bữa cơm ban chiều
Ba vui tiền chẳng quá nhiều
Đủ thăm họ mạc đủ chiều các con
Bốn mừng lũ trẻ lớn khôn
Học hành xa xứ vui buồn sẻ chia
Năm luôn nhớ nẻo đường quê
Họ hàng làng xóm xuân về có nhau
Sáu mong đừng ốm đừng đau
Bai bai phòng khám vẫy chào đốc tơ
Bảy vui cùng bạn cùng thơ
Thương câu sáu - tám ngẩn ngơ suốt ngày
Tám chăm cho trái trĩu cây
Con đàn cháu đống vui vầy sớm hôm
Chín nơi cửa phật thành tâm
Dâng hương mồng một ngày rằm tổ tiên
Mười khi trần thế hết duyên
Thênh thang nhẹ bước tới miền phiêu du...
Đêm 20/3/2014
N.T
_____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
|
Bài thơ: MƯỜI NHỚ - MƯỜI THƯƠNG của tác giả Nguyễn Thanh là những điều mong ước, nhắc nhở cho mình và cũng là cho mọi người. |