Thứ bảy, 20/06/2026,


Lưu bút Tây Hồ (Đỗ Văn Quỳnh) (23/03/2014) 

LƯU BÚT TÂY HỒ
 
 
Đỗ Văn Quỳnh
Cổ Ngư còn thắm hoa đào
Ai mang xuân đặt nhẹ vào vai tôi
Tưởng như hái được sao trời
Liếc gương thấy ánh mắt ngời lung linh
 
Đào phai cho má em xinh
Trời thêm giá lạnh để mình ấm ta
Hương xuân theo gót Hồng Hà
Thiều quang yêu mảnh trăng ngà đậu vai
 
Xế chiều đón giọt sương mai
Dạo quanh ngắm mặt gương Tây Hồ soi
Tình ơi! sao đến bất ngờ
Ra đi cũng vậy. Bao giờ gặp đây
 
Một năm tính biết bao giây?
Lòng buồn ngồi đếm những ngày nhớ nhung
Ước ao bến cũ tương phùng
Hồ Tây sánh bước ta cùng vui xuân.
ĐVQ
__________
 
 Tác giả Đỗ văn Quỳnh
 CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
 Điện thoại: 01667563799
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đỗ văn quỳnh - tamthanh 0502@gmail.com - 0985710378 - CLB thơ Đà Giang TTVH Hòa Bình  (Ngày 27/03/2014 11:08:53)

Chào anh Doãn Hải cảm ơn anh đã góp ý vần thơ đúng như anh nói
Xế chiều đón giọt sương mai
Dạo quanh ngắm mặt gương soi Tây Hồ
Chắc do ban biên tập đánh lỗi hoặc do mình vội nên thành thật xin lỗi độc giả...Cảm ơn anh nhiều nhé.

  Doãn Hải - hanhung1946@yahoo.com.vn - 0932643718 - 69đường Đông Bắc,P-Tân Chánh Hiệp-Q12-t/p HCM  (Ngày 27/03/2014 7:58:33)

Đọc lưu bút hồ Tây,lại nhớ về Hà Nội.Đã 35 năm xa rồi HN,nhớ nhớ nhiều HN mãi trong tôi !bài thơ LƯU BÚT TÂY HỒ của anh lại trỗi dậy trong tôi niềm khắc khoải:"ước ao bến cũ tương phùng"...ở khỏ thứ 3,câu bát thứ 2 có lẽ viết vội nên tác giả không dể ý;theo mình nên hoán vị chữ soi đặt trước chữ tây thì luật chỉnh hơn.
chào thân ái ! DOÃN HẢI

Các bài khác: