Thứ bảy, 20/06/2026,


Rét nàng Bân (Nguyễn Quang Huỳnh) (23/03/2014) 

RÉT NÀNG BÂN

Nguyễn Quang Huỳnh

Nàng Bân đan áo tặng chồng
Qua mùa đông lạnh áo không vẹn toàn
Nỗi buồn thấu đến Ngọc Hoàng
Thương tình cho rét để nàng tặng anh

Áo đan xong, đẹp hơn tranh
Tơ lòng nàng hái đan thành áo anh
Mấy ngày rét vội qua nhanh
Áo thương, áo nhớ Nàng Bân tặng chồng

Đi vào truyền thuyết Tiên Rồng
Con Hồng, cháu Lạc thuộc lòng tích xưa.


N.Q.H

 

__________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 01229482775

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - quetoideplam@yahoo.com.vn - 01698231580 - Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH  (Ngày 24/03/2014 16:24:13)

bài lục bát kể chuyện nàng Bân ngắn gọn xúc tích. thể loại đúng nhưng chưa mượt. giá như lưng của câu 2 và 3 ; 6 và 7 đừng ép . và nhất là đừng lạm dụng vần "anh" cho các câu 4,5,6,7 thì chắc sẽ hay hơn
Bác Nguyễn Quang Huỳnh thông cảm cho sự góp ý ...của tôi xin cảm ơn

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TT Liễu Đề Nghĩa Hưng NĐ  (Ngày 24/03/2014 12:21:42)

Xin cảm nhận bài RÉT NÀNG BÂN của Nguyễn Quang Huỳnh
"Nàng Bân đan áo cho chồng
May cả tháng ròng mới trọn cổ tay"
Ngọc Hoàng tỏ hết chuyện này
Cho Trời rét lại mấy ngày tháng ba
Truyện cổ tích của ông cha
Muôn đời nhắc lại vẫn là nhân văn...
3T

Các bài khác: