Thứ bảy, 20/06/2026,


Thức dậy cùng xuân (Tùng Lâm) (22/03/2014) 

 

 THỨC  DẬY  CÙNG  XUÂN 

 

 

 

   Tùng Lâm 

Ríu ran chim hót gọi bầy

Hương xuân đưa thoảng khẽ lay nụ đào 

Người đi hương dịu xôn xao 

Chờ ai vấn vít muốn trao gửi lòng

 
 

Nụ chồi ấp ủ qua đông 

Cựa mình thức dậy ấm nồng đất tươi 

Mầm non lay động sương rơi 

Nắng đu ngọn lá, chim vui níu cành

 
 

Em nhè nhẹ tựa vai anh 

Tóc mềm tỏa ngát hương chanh vườn nhà 

Giữa muôn sắc thắm ngàn hoa 

Trái tim như muốn… vỡ òa trong nhau!

   

 

T.L

 

 

 ______________

 

Tác giả Tùng Lâm

 

Hội viên Hội VHNT Cẩm Phả

Tổ 11, khu 3, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 22/03/2014 17:55:58)

THỨC DÂY CÙNG XUÂN
(Tùng Lâm)

“Em nhè nhẹ tựa vai anh”
Thoảng hương bồ kết lá chanh gội đầu
Giữa muôn hoa nở sắc màu
Trái tim gọi trái tim nhau hỡi người

Bao điều ấp ủ trong tôi
Thỏa lòng nguyện ước tình đời duyên say
Như chồi đơm lộc xanh cây
Như chim có ban gặp bầy ríu ran

Mùi hương thoảng thoảng nồng nàn
Em anh là của muôn vàn sắc hương
Xuân Ngọc

  Phạm Đình Thi - phamdinhthidb@gmail.com - 0948970150 - Điện Biên Phủ  (Ngày 22/03/2014 11:09:39)

"CÂU THƠ"

Câu thơ – vương vấn từ lâu
Thả mồi bắt bóng dãi dầu nắng mưa
Rượu thơ uống đã dư thừa
Tỉnh say,duyên nợ sớm trưa bù đầu

Sông thơ trong đục đổi màu
Nông sâu mấy bậc, nỗi đau nhân tình
Câu thơ – giăng mắc nhục vinh
Trầm luân kiếp phận, tương sinh luân hồi

“Đi câu”* Ai hỡi ! thả mồi
Chiều buông sao vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ?
Nổi chìm mấy bận bơ vơ
Góp câu lục bát dại khờ chân quê.
Biên Đình
Điện Biên Phủ 22 -3 - 2014

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa.  (Ngày 22/03/2014 9:43:30)

Xuân không có tuổi,nó chẳng biết già và chẳng chịu ở im,khiến cho Tùng Lâm đã"thức dậy cùng xuân"!Để rồi"trái tim như muốn . . . vỡ òa trong nhau".Tôi củng vậy,say hương xuân mà khó tìm được bến bờ.

Hương xuân

Nghiêng chiều quá xế sang đông
Men yêu trỗi dậy mặn nồng hương xuân
Sóng tình xưa cứ vương ngân
Tiếng thương như vẳng nơi gần chốn xa
Mái chèo khua nát lòng ta
Giữa sông xuân biết đâu là bến xuân.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 22/03/2014 9:10:22)


THỨC DÂY CÙNG XUÂN
(Tùng Lâm)

“Em nhè nhẹ tựa vai anh”
Thoảng hương bồ kết lá chanh gội đầu
Giữa muôn hoa nở sắc màu
Trái tim gọi trái tim nhau hỡi người

Bao điều ấp ủ trong tôi
Thỏa lòng nguyện ước tình đời duyên say
Như chồi đơm lộc xanh cây
Như chim có ban gặp bầy ríu ran

Hương đưa thoảng nồng nàn
Em anh là của muôn vàn sắc hương
Xuân Ngọc

Các bài khác: