ĐÓA VÔ THƯỜNG
Kính viếng nhà thơ Hữu Loan
.jpg)
Nguyễn Trọng Liên
Trời cho chút gió chiều nay
Ông đi đến những cõi gầy nhớ mong
Bên vườn chiếc võng ru ông
Đàn chim quen cứ lượn vòng cuối thung.
Đời ngông đến thế là cùng
Bện thơ vào sợi dây thừng buộc xe
Rượu loang giấc, chảy về khuya
Xem thường cái chuyện mây mưa lỡm lờ.
"Hoa sim", sắc tím ngẩn ngơ
Dưới đồng, "hoa lúa" đang chờ dậy hương.
Khẳm lòng thắp một nén: Thương
Chín lăm năm đóa vô thường: Sắc, Không!
19-3-2010
N.T.L
______________
Nguyễn Trọng Liên
Địa chỉ: TP Thanh Hóa
Di động: 0904130465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com
|
Chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Hường sang đọc và để laị trong khói hương tưởng niệm một khúc tứ tuyệt nhuốm sắc tím trong thơ và ngoài đời về cố thi sĩ Hữu Loan. Hay lắm Hường ạ! Em xin góp với anh Liên một nén tâm nhang để tưởng nhớ đến một nhà thơ tài hoa đáng kính của Xứ Thanh và của dân tộc Cảm ơn Linh Thy đã đọc và có lời chúc. Bốn câu thơ của bạn ngát sắc tím trong hương ru và hoang hoải một đồi sim tụng ca trong Thơ và Nhạc... Xin chia sẻ cùng ĐOÁ VÔ THƯỜNG của NT Nguyễn Trọng Liên. |