Thứ bảy, 20/06/2026,


Người xưa (Đồng Thị Chúc) (20/03/2014) 

 NGƯỜI XƯA

 
Đồng Thị Chúc
 
Tặng Người xưa
 
Người xưa ánh mắt lung linh
Người xưa cái dáng cái hình mảnh mai
Người xưa mái tóc thật dài
Người xưa đỏ mặt khi ai nhìn mình
Người xưa tình đến chung tình
Đã yêu đổ quán xiêu đình vẫn yêu
Người xưa nết ở phải điều
Nói lời nhỏ nhẹ làm nhiều người thương
Người xưa không quản gió sương
Trong nghèo đói biết tìm đường ấm no
Người xưa không nghĩ đắn đo
Thật tâm chia sẻ chẳng lo đáp đền
Người xưa cũng chẳng thể quên
Lời răn dạy – bậc Thánh hiền ngày xưa.
 
Bây giờ tìm bóng người xưa
Gặp mênh mông chỉ gặp thừa mênh mông.
Đ.T.C
 
___________
Đồng Thị Chúc
56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 8460248 Fax: 043 771 2646
Tel: 0912224057
Email: chucdt11@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 27/03/2014 21:05:59)

Cảm ơn chị Đồng Thị Chúc và ban BT Lục Bát Việt Nam đã giới thiệu với bạn đọc bài thơ "Người Xưa"!
Hình ảnh “Người xưa” trong bài thơ thật dễ thương, đẹp tuyệt vời.
Bài thơ "Người xưa" rất mượt mà, lời thơ trong sáng, bình dị, dễ đi vào lòng người, cuốn hút người đọc.

Nhân đọc thơ chị em cũng xin cảm tác góp vui cùng chị và các bạn thơ:

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Về quê gặp lại người xưa
Mừng vui nói mấy cho vừa với ai
Lối về giờ đã chia hai
Em lên nẻo bắc anh ngoài nẻo đông

Người xưa giờ đã theo chồng
Gặp nhau mừng tủi mà lòng nao nao
Vẫn duyên dáng gót cao cao
Mắt nhung mày liễu ai nào cũng thương

Nặng lòng xao xuyến tơ vương
Dẫu là hai ngả hai đường đã lâu
Giá đừng non thẳm vực sâu
Giá mà hồi ấy có cầu qua sông …

Giờ này thôi hết viển vông
Người xưa nay đã theo chồng … còn đâu!

Chúc mừng chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/03/2014 21:28:13)

Duyên ta ngày ấy nhỡ không thành và dẫu đã xa bao năm rồi ...nhưng trong tim anh em vẫn.....LT xin chia sẻ cùng NT Đồng Thị Chúc nhé!

NGƯỜI XƯA ƠI!

Vẫn y hình bóng ngày xưa
Dẫu mười năm vẫn yêu vừa đấy thôi!

Vẫn nồng nàn ấm làn môi
Vẫn thầm đỏ ửng cả đôi má đào

Gặp người anh vẫn nao nao
Tình xưa trở giấc ngọt ngào mơ hoa...!

Linh Thy.BT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/03/2014 11:01:28)

"Bây giờ tìm bóng người xưa
Gặp mênh mông chỉ gặp thừa mênh mông."
*
Người xưa như một đóa hồng
Người nay da sắt gan đồng - nào ai...?
Chia sẻ.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 20/03/2014 17:16:58)

Thật khó mà tìm được một mẫu "người xưa"như ĐTC đã có.Thôi đành ra khỏi "mông mênh"mà tìm kiếm thì may ra sẽ gặp "người nay".

Người nay

Mỏi chờ không thấy người nay
Ngẩn ngơ núi tiếc những ngày ...người xưa
Ván thuyền đã đóng hay chưa
Lung linh ánh mắt nhuốm thừa gió sương
Xiêu đình đổ quán mà thương
"Người nay"đâu ? để trăm đường khổ ai
Mong chờ chi chốn bồng lai
"Người xưa"thôi chớ mong hoài,uổng công.

Các bài khác: