Thứ bảy, 20/06/2026,


Vọng phu (Nguyễn Thị Mây) (17/03/2014) 

VỌNG PHU


Nguyễn Thị Mây

Ru con khàn giọng ầu ơ
Qua hơi thở mẹ bài thơ dạt dào
Con ơi, con ngủ cho mau
Trời xa đổ giọt nắng đào ngất ngây


Gió chiều phất ngọn heo may
“Ví dầu tình bậu…” sầu lay lắt sầu!

Cha con giờ biết nơi nào
Có chồn chân trước nỗi đau giang hồ?


Ru con câu hát ơ hờ
Gọi hồn ngựa cũ đường xưa quay về

Ta chờ ai bạc tóc thề
Soi gương nhan sắc mà tê tái lòng.


Ru con kẽo kẹt võng buồn
Ru con lãng đãng tình gần tình xa.

Bồng con tựa cửa ngóng cha
Cũng mơ hóa đá trăng tà vọng phu


Nghìn trùng sóng nước phiêu du
Hỏi chàng có biết thiên thu tình người?


N.T.M

_____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Mây
Email: Nguyenthimay22@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 17/03/2014 23:14:15)

VỌNG PHU
(Nguyễn Thị Mây)

“Ru con khàn giọng ầu ơ
Con ngủ mẹ thức ngồi chờ bố con
Chờ bao năm tháng mỏi mòn
Heo may lòng mẹ sắt son hao gầy

Cha con nơi chốn nào đây
Héo hon lòng mẹ giăng vây giang hồ
Mẹ ru câu hát ầu ơ
“gọi hồn ngựa cũ đường xưa quay về”

Mẹ chờ đã bạc tóc thề
Gió sương nhan sắc đã tê tái lòng
“Ru con kẽo kẹt võng buồn”
Bồng con tựa cửa bồn chồn ngóng cha

Đêm nay gió lạnh trăng tà
Giấc mơ hóa đá như là vọng phu
Kỳ lừa đá hóa vọng phu
Lòng mẹ hóa đá thiên thu kiếp người

Mai ngày khôn lớn con ơi
Con thương mẹ hỏi bố nơi chốn nào?!
Bấy giờ mẹ biết nói sao
Mẹ không vụng dại… lời nào nhường con
Xuân Ngọc

  Phạm Đình Thi - phamdinhthidb@gmail.com - 0948970150 - Điện Biên Phủ  (Ngày 17/03/2014 19:02:39)

Xin góp với Nguyễn thị Mây thêm một bài vọng phu nữa :
Lòng Đá



Đá còn dạ sắt lòng son
Vọng phu đứng đó, cõng con ngóng chồng !
Hỡi ơi ! con Lạc cháu Hồng
Truân chuyên bão tố, xa trông nổi chìm
Câu thơ như khứa vào tim
Hồn thiêng khí núi, bóng chim phương trời !..
. Biên Đình

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/03/2014 15:13:21)

Xin chào NT Nguyễn Thị Mây với bài VỌNG PHU lời thơ đầy trắc ẩn của những thiếu phụ ôm con mãi ngóng trông chồng nơi viễn xứ...
Chúc chị vui trẻ mãi và tràn đầy hạnh phúc nhé!
LT có đôi dòng đồng cảm cùng chị đây.

VỌNG PHU

Trơ gan cùng gió và mây
Ôm con đứng giữa trời dầy chờ anh
Nhớ thương từ lúc tóc xanh
Ngàn năm ngóng mãi nay thành" vọng phu.".!

Linh Thy.BT

  Phạm Đình Thi - phamdinhthidb@gmail.com - 0948970150 - Điện Biên Phủ  (Ngày 17/03/2014 14:17:57)


Vọng Phu

Cõng con đứng đó lưng gù
Trông lên mạn bắc, mịt mù chơi vơi !
Gió mưa vân vũ ngang trời
Nghìn sau còn mãi, dõi đời vọng phu !

Chờ chồng hóa đá thiên thu
Cõng con hứng gió vi vu não sầu
Thương chồng phiêu bạt nơi đâu ?!...
Chinh phu khuất nẻo, bể dâu, nổi chìm

Nhìn theo tăm cá bóng chim
Bao người góa phụ trái tim nhạt nhòa !
Trách đời bao nỗi can qua
Tranh hùng xưng bá gây ra nỗi này

Đồng Đăng hồn đá thương thay
Quanh nàng Tô Thị sương bay mịt mù !.
Biên Đình

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 17/03/2014 8:50:33)

Đọc bài thơ VỌNG PHU của tác giả Nguyễn thị Mây tôi thấy nỗi niềm thơ
xin chúc mừng TG
tôi có bài thơ tƯƠNG đồng xin được chia sẻ

VỀ ĐI ANH

chiều mưa mây phủ la đà
tiễn anh gió bấc đường xa tối trời
yêu anh nhớ lắm người ơi
kiếp trai đi mãi rối bời nhớ thương
anh đi sương gió dặm trường
em về ướt đẫm nỗi buồn cùng mưa
lọc vừng hoa vẫn đong đưa
ba mùa hoa cải anh chưa thấy về
hay anh quên mất lời thề
hay anh cười bảo gái quê thật thà
hay vì cách trở đường xa
hay anh đã có người ta nữa rồi
mình em ngắm hạt châu rơi
đêm khuya vò võ em ngồi nhớ anh

VTĐ

 

Các bài khác: