KHẤN MỴ CHÂU
.jpg)
Phạm Minh Giắng
Nỏ thần vận mệnh non sông
Gái mẩn mê chồng, chẳng nghĩ gần xa.
Chiều người, trộm của ông cha
Nàng thành ra giặc trong nhà rồi sao?
Nỗi lòng nông nổi lầm trao
Ngờ đâu mất nước, tội cao mất đời.
Mỵ Châu máu lệ không lời
Gửi vào trong ngọc cho đời sau soi.
Khen thay kế quỷ đoạt rồi
Thân trai trả nợ cho người mình thương.
Am buồn, luôn đỏ đèn hương
Vì đau, vì giận, vì thương, mà thờ!
Ngàn xưa xưa đến bao giờ
Tình nhi nữ hết dại khờ khi yêu.
P.M.G
_______________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình
Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Đt:0987736365
|
Một bài học ngàn đời còn lưu mãi Trọng Thuỷ- Mỵ Châu...ư.!?!!
|