Thứ bảy, 20/06/2026,


Hội làng gặp lại người xưa (Dương Phượng Toại) (15/03/2014) 

 HỘI LÀNG GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Dương Phượng Toại 
Về hội, ngỡ tóc còn xanh
Gặp người vịn trúc một cành làm duyên
Ô kìa, đợi tôi đứng bên
Để liền ông lại có thêm liền bà.

Liền bà mớ bẩy mớ ba
Liền ông khăn xếp… vỡ oà hội xuân
Áo em thêu đóa thanh tân
Chạm tay, lòng những bần thần... Ngày xưa!.
 
Ngày xưa, ừ nhỉ ngày xưa
Tóc em thì mỏng, giấc mơ thì nồng
Làng xuân, một đóa hoa hồng
Mà bao nhiêu kẻ qua sông đắm đò.
 
Hội xuân diễn xướng lắm trò
Muôn người dồn phía tướng cờ, ngó xem
Bàn cờ đen đỏ đua chen
Chạy cờ thì ít, ngắm em thì nhiều…
 
Quay đi ngoảnh lại đã chiều
Hội quê đâu vắng tướng điều ngày xưa
Trăng tròn một thoáng như mơ
Cầm tay sao vẫn còn ngờ hội xuân !
2-2014
 DPT
----------------------
 Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
ĐC liên hệ: Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - doatrong1941@gmai.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng Lê Chhan  (Ngày 17/03/2014 10:00:02)

Chúc mừng Trịnh Toại với bài lục bát "Hội làng gặp lại người xưa" ngọt ngào, đầy chất thơ. Toàn bài có một tứ hay mà tôi thích:
"Ngày xưa, ừ nhỉ ngày xưa
Tóc em thì mỏng, giấc mơ thì nồng
Làng xuân, một đóa hoa hồng
Mà bao nhiêu kẻ qua sông đắm đò."
 

Các bài khác: