LỤC BÁT ĐẢO ĐÁ

Lê Tú Lệ
Kính tặng chiến sĩ các đảo đá quần đảo Trường Sa
Lý rằng đảo phải đứng im
Đã mang đời đá phải chìm đáy khơi
Nào ngờ đảo cũng biết bơi
Đêm đêm níu sóng đá ngồi đếm sao
Mấy tầng nhà lính lao xao
Sóng cười khúc khích cá nhào đớp trăng
Trời cao biển thấp lý rằng
Nào ngờ biển ấp ôm trăng cùng đùa
Lý rằng khắc nghiệt có thừa
Nắng không cháy mặt thì mưa bão gầm
Nào ngờ rau vẫn xanh mầm
Sương vịn đầu súng lính thầm thì ca
Lý rằng xa lắm Trường Sa
Nào ngờ đảo giữa tim ta mỗi ngày
Sóng cười không rượu mà say
Bềnh bồng chìm nổi đá này đá ơi
Bao giờ đảo hết chơi vơi
Thì ngày ấy sóng mới thôi bạc đầu
Chưa ra đảo đã nhớ nhau
Chưa từ giã đã nát nhàu tương tư.
Kỷ niệm Trường Sa, tháng 5.2012
L.T.L
_____________
Nhà thơ Lê Tú Lệ
Hội nhà văn TP. HCM
|
Vô cùng cảm kích khi xem phóng sự về XUÂN TRƯỜNG SA và qua bài thơ LỤC BÁT ĐẢO ĐÁ của NT Lê Tú Lệ đã nhắc nhớ bao người về sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ Trường Sa. |