Thứ bảy, 20/06/2026,


Mưa hội Lim (Đào Trọng) (12/03/2014) 

MƯA HỘI LIM




Đào Trọng

Xuân nay về với hội Lim
Biết người xưa có đi tìm nhau không?

Sông Cầu vẫn một dòng trong
Qua thời quan họ đèo bòng ai ơi

Đường về Kinh Bắc mưa rơi
Giọt thương, giọt nhớ trắng trời hội Lim


Đ.T


________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 15/03/2014 19:29:01)


Chào nhà thơ Đào Trọng
Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ


Sông Cầu vẫn đợi ai ơi
Mà người đâu thấy chơi vơi lòng này !

Thế mà anh hẹn năm nay ....
Cầu qua sông vẫn ngày ngày đợi anh !

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 13/03/2014 11:07:51)

Anh Đào Trọng lại ngẩn ngơ trước sắc đẹp dịu dàng của các liền chị Quan họ rùi đây..! Bài thơ ngắn những đã khái quát nét đẹp văn hóa của một miền quê đất Việt. Làm ai đã đến thì khó có thể quên. Hùa vui với anh Đào Trọng mấy câu...

Giọt thương anh Trọng cũng nhiều
Giọt nhớ anh Trọng ngàn điều gửi thơ
Đến rồi lòng cứ ngẩn ngơ
Giọt thương vương lại muốn nhờ hội Lim
Gửi câu hò biển từ tim
Giọt thương...giọt nhớ...giọt tìm...tới nhau...
Vinh Đào 13/3/2014

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 12/03/2014 19:04:03)

Chúc mừng NT ĐT luôn có bài thơ lục bát mượt mà! cám ơn anh nhé!

Các bài khác: