Thứ bảy, 20/06/2026,


Tiếng chuông (Hồ Văn Khoa) (12/03/2014) 

TIẾNG CHUÔNG


Hồ Văn Khoa


Ngân trong từng tiếng chuông chiều
Âm vang lời Hịch, muôn điều nghĩa nhân
Ngoài kia sóng dữ đến gần
Binh Thư Yếu Lược- Thánh Nhân chỉ đường


Đọc cho rõ, hiểu cho tường
Khắc ghi lời Hịch Tổ tiên- Giống nòi!
Bão bùng uy hiếp đảo khơi
Theo tay Thánh chỉ ra ngoài biên cương


Hoàng sa, thù chiếm xây đồn
Trường Sa, “bò liếm” rát khuôn mặt người!
Thích câu “Sát Thát” lên trời
Để đi gìn giữ biển khơi, luân thường…


Mang theo âm vọng tiếng chuông
Ủ trong tâm thức niềm- tin, giống- nòi
Sẽ như cột mốc trong đời
Để neo gốc rễ mình nơi cội nguồn!


Ngày An Vị tượng tại Đền Thờ Đức Thánh Trần
Nha trang, 04- 10- 2012


H.V.K

_______________
Tác giả GOBONG Hồ Văn Khoa
Email: khoahv4@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương - Thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - Rạch Gía Kiên Giang  (Ngày 02/06/2014 18:25:28)

Mấy lời cảm nhận và chia sẽ với nhà thơ Hồ Văn Khoa:
Đọc bài thơ " TIẾNG CHUÔNG" của nhà thơ Hồ Văn Khoa, ta nghe như âm vọng của tiếng người xưa ngàn năm còn vọng lại cho con cháu hôm nay rằng: hãy gìn giữ non sông đất Việt dù một tấc đất hay biển đảo cũng không để bọn ngoại bang xâm chiếm. " Bão bùng uy hiếp đảo khơi/ Theo tay Thánh chỉ ra ngoài biên cương...Thích câu "Sát Thát" lên trời/ Để đi gìn giữ biển khơi, luân thường/ Mang theo âm vọng tiếng chuông/ Ủ trong tâm thức niềm-tin, giống - nòi/ Sẽ như cột mốc trong đời/ Để neo gốc rễ mình nơi cội nguồn"
Qua đó khẳng định rằng dân tộc này chưa bao giờ biết sợ bọn giặc xâm lăng ,sử sách ngàn năm đã chứng minh điều đó, bọn giặc kia chớ dòm ngó mà tan xương nát thit.
Chúc mừng TG Hồ Văn Khoa đã có bài thơ hay, mang tính thời sự, tâm huyết cùng cả nươc hướng về biển đảo quê hương.
xin chia sẻ với TG mấy vần thơ sau:
Hỡi con rồng cháu Việt
Hãy đoàn kết muôn nhà
Nghe lời Hịch ông cha
ngàn năm còn vang vọng
Biển đông đang dậy sóng
Bởi Tàu kia tham vọng
cướp biển đảo của ta
Hãy noi gương ông cha
Thẳng quân thù mà tới.
NTP

Các bài khác: