Thứ bảy, 20/06/2026,


Lên lớp đầu xuân (Nguyễn An) (12/03/2014) 

 

LÊN LỚP ĐẦU XUÂN
 
 
Nguyễn An
Tặng các cô giáo Tp. Hạ Long
 
Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Muốn trao em vạn đóa hoa tuyệt vời
Hoa nào sánh được em tôi
Má hồng môi thắm, mắt ngời thanh tân
 
Em lên lớp giảng - mùa xuân
Chích chòe nghiêng ngó đánh vần theo em
Miệng hoa duyên thật là duyên
Lời hay ý đẹp trăm miền về đây
 
Mưa xuân bay lất phất bay
Em cười hạnh phúc giữa bầy trẻ thơ…
N.A
_______________
 Tác giả Nguyễn An. Hạ Long
ĐT: 0333825855 – 0913263039
 Email: duochalong@yamail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 12/03/2014 17:26:22)

Chào tác giả Nguyễn An!
Bài thơ "Lên lớp đầu xuân" rất dễ đi vào lòng người, đặc biệt khi người đọc là các cô giáo.
Hẳn là tác giả Nguyễn An phải có một sự gắn bó rất mật thiết với nghề dạy học thì mới có thể viết nên những vần thơ mềm mại dễ thương đến thế về các cô giáo.
“Em lên lớp giảng - mùa xuân
Chích chòe nghiêng ngó đánh vần theo em
Miệng hoa duyên thật là duyên
Lời hay ý đẹp trăm miền về đây”
Quan sát của tác giả thật tinh tế, nét vẽ mà tác giả vẽ ra thật đẹp, thật duyên.
Và câu kết thật là hay:
“Mưa xuân bay lất phất bay
Em cười hạnh phúc giữa bầy trẻ thơ…”
Xuân giữa đất trời, xuân trong nụ cười của cô giáo và … ngời lên trong bao ánh mắt trẻ thơ!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe, dào dạt hồn thơ và ngập tràn hạnh phúc!

Các bài khác: