CÁNH ĐỒNG CỦA MẸ

Trần Tá
Cánh đồng của mẹ xưa xa
Trong con hình bóng quê nhà còn đây
Nương cao, ruộng thấp những ngày
Hai sương, một nắng dáng gầy hôm mai.
Con về với những ngô khoai
Mùa thơm rơm rạ nhớ hoài tháng năm
Đất nghèo đâu phụ người cần
Từ trên sỏi đá con lần lớn khôn.
Nhọc nhằn, vất vả sớm hôm
Nắng mưa lăn lội chai mòn đôi tay
Dẻo thơm hạt gạo đất này
Chắt chiu, chia sẻ mong ngày tháng qua!...
Con tìm gặp lại ngày xa
Cánh đồng của mẹ mãi là nhớ thương!
T.T
____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc