Thứ bảy, 20/06/2026,


Em từ lục bát bước ra (Ngưng Thu) (10/03/2014) 
EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA


Ngưng Thu

Em từ lục bát bước ra
Nghiêng chiều
đợi nắng
mây là lượt bay
Tứ thơ em
chuốc tôi say
Nguyệt cầm rung gọi...
trăng ngây xuống trần
Tôi mơ...
mơ áng lục vần
Khỏa hồn thơ
quyện
trắng ngần ngận em
Bát này...
nâng nhé! vành đêm
Bát này...
tôi cụng bên thềm lục căn
Em...
vần lục bát ăn năn?
Tôi chìm trong bể...
ngập trăng - em - và...
N.T

_____________
Tác giả Ngưng Thu (Phùng Thị Như Hà)
Giáo viên THCS Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận  
Email: 
thanhha0406@gmail.com  
Tel. 0977364255
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngưn Thu  - thanhha0406@gmai.com - 0623876728 - Bình Thuận  (Ngày 09/04/2014 22:00:01)

Ngưng Thu rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã ưu ái những vần thơ của Ngưng Thu. NT rất vui và xin chân thành cảm ơn ạ - Thân mến

  Đinh Nguyên - đinhnguyên579@gmail.com - 0903 589859 - T.TĐào tạo &Dạy nghề 579- Đà Nẵng  (Ngày 13/03/2014 15:36:44)

Vâng!thơ hay,lạ,đầy nữ tính và đượm màu...huyền thoại.Chúc mừng!
Xin chia sẻ,vui:

"Em từ lục bát bước ra"
Với tôi,em cũng vẫn là...của tôi!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/03/2014 14:32:55)

Vào trang ta gặp Ngưng Thu
Nối vần Lục Bát cho dù chưa quen
Say Thơ hơn cả say men
Cảm ơn đời đã có em chung đường...

NHƯ CÂU LỤC BÁT...

Ôi! em đầy ắp Hương Hoa
Xuân em một giải đẫy đà vòng tay
Bên em quên cả đêm ngày
Cho anh lên đỉnh tầng mây bồng bềnh
Em là câu Lục mông mênh
Anh như câu Bát lênh đênh đắm chìm
Cùng chung nhịp đập trái tim
Trong nhau hoà quyện mãi tìm dấu yêu
Hai ta chung bước sớm chiều
Như câu Lục Bát tình yêu trường tồn...

Hà Nội 12 - 03 - 2014
Dương Trung

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 12/03/2014 11:28:44)

Bài thơ hay, xin chúc mừng

Bên trên câu lục ngân nga
Bên dưới câu bát mượt mà tỉnh say
Đèn đêm mà ngỡ ban ngày
Tứ thơ cứ vẩn vơ bay nhập hồn
Nhạc lòng thánh thót bồn chồn
Tình thơ lục bát chập chờn Ngưng Thu

Lối Quê

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 10/03/2014 9:16:05)

bài thơ hay ,người thơ hẳn có tâm trạng lắm

tôi có vần xin chia sẻ tâm trạng nhé


Thác HÀN đang cuộn cuộn trôi
Gặp cơn hạn hán để rồi ngưng thu
hay đò gặp dải sương mù
nên đò buông mái ngưng thu hỡi người
mong mai mưa năng cỏ tưoi
bừng lên ánh sáng cho người NẮNG THU

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 10/03/2014 7:03:54)

Xin cảm ơn NT Ngưng Thu đã có những vần thơ rất tuyệt!

EM

Từ trong quả thị bước ra
Em cô tấm nhỏ thướt tha dịu hiền
Nay em vẫn là cô tiên
Vào trong lục - bát triền miên nối vần.....

Chúc chị luôn vui, khoẻ, ngập tràn hạnh phúc nhé!

Thân mến!
Linh Thy . BT

Các bài khác: