Thứ bảy, 20/06/2026,


Gieo quẻ (Trần Tất Trừ) (09/03/2014) 

 GIEO QUẺ

Trần Tất Trừ
(Kính tặng các bác tuổi 60)
 
Rút đôi lục bát thử gieo
Vào thềm Giáp Ngọ xin keo lục tuần
Nắng xuân xé toạc phù vân
Cầm tay Xuân tỏ đường gần lối xa
Sắp câu lục bóng ngày qua
Xoay câu bát nét hào hoa thăng trầm
Lỡ tay rót trắc tri âm
Câu thơ chạm đáy nổi tâm nửa vành .
TTT
---------------
Tác giả Trần Tất Trừ
Email: trantattru@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Đình Hát  - nguyênđinhhat1955@gmail.com - 0903589859 - o2 Tiên Sơn 11- Hải Châu,Đà Nẵng  (Ngày 13/03/2014 14:18:55)

EM NGỒI CHẢI TÓC MẸ ANH

Em ngồi chải tóc Mẹ anh!
Bên hiên,xóm vắng
trời xanh,nắng vàng.
Tay xinh lược chải dịu dàng.
Mùi hương bồ kết nhẹ nhàng bay quanh.

Em ngồi chải tóc Mẹ anh!
Tóc Mẹ bạc,tóc Em xanh bềnh bồng.
Ngoài kia gió hát lời sông
Khen ai chải tóc mẹ chồng chiều nay!

Bên hiên,xóm vắng,nắng say
Vườn sau ríu rít chim bay chuyền cành.
Em ngồi chải tóc Mẹ anh
Để anh con ruột bỗng thành...người dưng!

. .Nguyễn Đình Hát
. 0903.589859
c

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 10/03/2014 3:36:31)

GIEO QUẺ
(Trần Tất Trừ)

“Nắng xuân xé toạc phù vân”
Tay cầm bói thẻ lục tuần ngựa phi
Hồi sinh sau buổi xuân thi
Tình xuân lục thập còn thì dẻo dai

Ngõ trong cho chí đường ngoài
Thăng hoa câu lục thương hoài bát vơi
Lỡ tay rót chút tinh đời
Tri âm tri kỷ keo vơi thương tình
Xuân Ngọc

Các bài khác: