VỢ TÔI
| Hà Bình Minh |
Vợ tôi chẳng đẹp như tiên
Da nâu nhưng được cái duyên dịu dàng
Dáng không lả lướt điệu đàng
Cũng không mắt biếc với hàng mi cong.
Đẹp người cái nết ở trong
Thảo thơm với mẹ, chiều chồng khỏi chê
Quanh năm công việc bộn bề
Chăm lo con cái trọn bề thương yêu.
Một tay vun vén chi tiêu
Khéo ăn, khéo nói mọi điều chảy trôi
Thương người mắc cảnh đơn côi
Sẵn lòng với những mảnh đời gieo neo.
Tâm tình như suối trong veo
Biết bươn chải, dám vượt nghèo... Mấy ai?
Năm mươi năm ánh trăng tà
Càng thêm nồng đậm giữa ta với mình.
Đã rằng duyên nợ ba sinh
Dòng đời không chút hư vinh cuốn vào
Dù ai điều tiếng lao xao
Vợ tôi vẫn cứ tin vào mình tôi.
Keo sơn đến hết cuộc đời
Vợ tôi quả thật tuyệt vời, phải không?
H.B.M
__________
Tác giả Hà Bình Minh
Email: minhcamnoi@gmail.com
|
Mong sao 365 ngày trong năm cánh mày râu đều nhìn" người bạn mình" như thế! , thì 1/2 của thế giới nầy hạnh phúc biết mấy nhỉ? |