LỤC BÁT RU EM
.jpg)
Kiều Huệ
Anh ru em ngủ giấc hồng
Mùa xuân đã khép tình nồng chưa say
Ru em tóc rối như mây
Bồng bềnh thổn thức trăng gầy khát khao
Ru em dạ khúc chiêm bao
Ngõ hồn trống trải lời nào cho em
Điệu ru lục bát dịu êm
Ngọt ngào thơ mộng hương đêm nồng nàn
À ơi hạnh phúc mơ hoang
Ru em chợt tỉnh mùa sang hững hờ.
KH
__________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục bát Sài Gòn
|
Một ngày 8/3 đã kết thúc , KH ước gì ngày nào cũng vui như vậy, Phụ nữ sẽ có những giấc mơ đẹp với lời ru lục bát . Bài thơ ru của TG ngọt ngào quá làm tôi nhớ lại lời ru thuở trước Sắp 8/3 đọc bài LBRE của NT Kiều Huệ êm đềm nồng ấm làm sao ấy! |