 Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội
(Ngày 07/05/2014 18:41:48)
Một bài thơ thật hay, chúc mừng anh nhé
Xa nhau mới có một hồi
Tưởng như xa cả một thời xuân xanh
Đêm về nhìn bóng nhớ anh
Chị hằng cùng thức năm canh mãi buồn
Mình em ra dạo ngoài vườn
Con rế cũng khóc nỉ non thay mình
Bao giờ trời sáng bình minh
Để ta lại được bên mình vui đây
Hi hi vui anh đôi câu nhé.
 Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 08/03/2014 22:11:01)
Xin chia sẻ cùng thày Đồng Bác Kế
Vắng em ra ngẩn vào ngơ
Thày Đồng Bác Kế làm thơ " một ngày..."
Một ngày ... nỗi nhớ quắt quay
Hỡi người đi vắng, có hay hỡi người?
Mau mau về với ai ơi
Để người chờ đợi nói lời yêu thương.
Và tất nhiên sự chờ đợi, nhớ thương sẽ được đền đáp xứng đáng
Ngày mai người ấy về rồi
Thày ĐBK bồi hồi ngóng trông
Cửa nhà bếp núc sạch bong
Bình hoa tươi, những nụ hồng ngát hương.
ĐDP
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ Gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 08/03/2014 11:26:55)
Chào Đồng Bác Kế . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :
Chờ , chờ , đợi , đợi , đợi chờ
Em về không ? - có ? - vẫn trông - vẫn chờ !
Muộn màng cả mộng cả mơ
Mà tình chẳng đến - bến bờ mông lung
Em ơi em có biết không
Chờ em mòn mỏi - chỉ mong được nhìn
Cho dù chỉ bóng , chỉ hình
Dù tim em đã gửi bên kia rồi !
Anh chàng hôm ấy đến chơi ...!
Chào - hẹn gặp lại !
 Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN
(Ngày 07/03/2014 23:22:00)
Thật thú vị đọc được bài Thơ tình này của Đồng Bác Kế .Đồng Thị Chúc chúc mừng và thi hứng đôi câu .
Đồng Bác Kế viết thơ tình
Cứ như chỉ có trông hình cũng ra
Thế này em chẳng dám xa
Em đi một bước anh ca một bài.
Lại lo anh viết cho ai
Cũng đành nén tiếng thở dài mà xem .
ĐTC
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/03/2014 23:01:49)
Chào Nguyễn Thị Liễu!
Anh Kế và nhiều các tác giả thơ của Lục Bát Việt Nam rất vui được đón chào em. Hy vọng sự góp mặt của em sẽ làm cho trang thơ Lục Bát thêm phần nhộn nhịp đông vui và ngày càng trở nên yêu mến hơn đối với đông đảo bạn đọc yêu thơ.
Cảm ơn em đã đọc thơ và làm thơ chia sẻ cùng anh và các bạn thơ!
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3, anh Kế xin được gửi lời chúc em vui khỏe, tươi trẻ, xinh đẹp, dào dạt hồn thơ và ngập tràn hạnh phúc!
 vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh
(Ngày 07/03/2014 22:29:07)
Chào anh đồng hương, gớm than quá cho tôi than chút nhé
MẤY NGÀY NAY VỢ VẮNG NHÀ
THĂM CON GÁI, LẤY CHỒNG XA CHƯA VỀ
CƠM TRƯA TƯỞNG CHÍN HÓA KHÊ
ĐÓI LÒNG ĂN TẠM CÒN CHÊ NỖI NÀO
VƠ THÌ VẤT VẢ LÀM SAO
ĐỦ NO MỌI VIỆC LẠI BAO CẢ CHỒNG
ỐM ĐAU TA CHỈ CHƠI KHÔNG
ĐÀN ÔNG TRỤ CỘT NAY NÔNG NỖI GÌ
BỆNH LÂU LÂM CẢNH HÀN VI
EM THƯỜNG AN ỦI NHỮNG KHI CHỒNG BUỒN
TRỜI CÒN CÓ LÚC MƯA TUÔN
HẾT MƯA NẮNG TỎA ĐỪNG BUỒN NGHE ANH
MÂY TAN TRỜI LẠI TRONG XANH
GIA ĐÌNH MÌNH MÃI QUÂY QẦN BÊN NHAU
Chào đồng hương nhé
VTĐ
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 07/03/2014 21:45:53)
Đúng là khi 2 người là 1/2 của nhau,lúc xa đâu là thấy thiếu thiếu...nhớ rất nhiều. Dẫu biết là bận rộn công tác đây đó, vẫn thấy vắng trước,hụt sau phải không nào?
Xin đồng cảm cùng NT Đồng Bác Kế nhé!
Vắng em một phút đã buồn
Một ngày không gặp mây buông cuối chiều
Tám - ba về nhé em yêu
Để canh thêm ngọt, cơm nhiều hương thơm...
Linh Thy.BT
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/03/2014 15:02:23)
Chào cô giáo Lục Thị Bích Hạnh!
Kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, ai nào lại không nhớ không mong khi xa vắng một nửa của mình.
Với phụ nữ Việt Nam thì hàng ngàn năm rồi họ đã từng hi sinh vì chồng vì con, vì non vì nước. Ngàn năm khói lửa binh đao cũng là ngàn năm người phụ nữ chờ chồng. Nơi hậu phương họ vẫn một mình khó nhọc nuôi con.
Với người phụ nữ Việt Nam thì trung hậu đảm đang đã trở thành thuộc tính vốn có. Vì vậy khi phải xa một nửa yêu thương của mình, người phụ nữ có phần nào đó sẽ nhẹ nhàng hơn so với đàn ông.
Ngược lại khi người phụ nữ vắng nhà, người đàn ông phải chờ đợi một nửa của mình thì sao?
Thôi thì cử rối tinh rối mù lên cả. Người đàn ông chỉ quen với những công việc to lớn, nặng nhọc, ngoài ruộng, ngoài đồng như cầy cuốc, mang vác mà thôi. Còn với những việc tưởng chừng là nhẹ nhàng như cơm nước, nhà cửa, con cái, giặt giũ thì quả thật lại là rất khó.
Đàn ông là phái mạnh đấy, nhưng thật ra về mặt tình cảm lại rất dễ mềm lòng. Không nói ra đấy thôi, nhưng chắc chắn không chịu đựng được sự thiếu vắng, nỗi cô đơn như người phụ nữ. Bởi vậy khi vợ vắng nhà, người đàn ông thấy lòng thật trống trải, thật cô đơn và nhớ mong từng phút từng giờ, khắc khoải, khôn nguôi.
Cô thật thấu hiểu nỗi lòng của cánh đàn ông chúng tôi và thật hiểu rõ, rất sâu sắc nội dung và ý nghĩa của bài thơ.
Lời phân tích của cô thật là thấu đáo, làm nổi bật được nhiều tình ý mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ.
Cảm ơn cô nhiều!
Nhân dịp Quốc Tế Phụ Nữ 8 – 3, Đồng Kế xin được gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất: Vui tươi, trẻ khỏe, xinh đẹp, thành đạt và ngập tràn hạnh phúc!
 Nguyễn Thị Liễu - Hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa
(Ngày 07/03/2014 13:25:56)
Một ngày để nhớ vần thơ
Một ngày để thấy giấc mơ ngọt ngào
(Cảm ơn bạn bài thơ rất hay và ngọt ngào)
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/03/2014 11:37:39)
Chào anh Nguyễn Huy Chung!
Cảm ơn anh về bài thơ họa rất hay.
Kế xin góp thêm:
Thêm một ngày nữa vắng em
Là một ngày nhớ là đêm thêm dài
Là gió lạnh cứ thổi hoài
Là cửa không đóng chỉ cài lỏng then
Thêm một ngày nữa vắng em
Là thêm khắc khoải nỗi niềm đầy vơi
Bao la bát ngát mây trời
Buồn không sao nói thành lời ... hỡi em!
Và thêm:
Một ngày vắng em ngày buồn
Là đêm thao thức nằm luôn trở mình
Vần thơ cũng héo suông tình
Tay mình lại nắm tay mình vu vơ
Một ngày ra ngẩn vào ngơ
Một ngày đi đứng thẫn thờ ngóng trông
Một ngày cơm có canh không
Nhạt thê nhạt thếch mấy đồng rượu suông!
Thêm nữa:
Vắng em thơ cũng héo tàn
Vần bằng vần trắc cũng lan man buồn
Nhớ không có cội có nguồn
Suốt ngày gió giật mưa tuôn não nề!
Thật nói không thể hết mọi nỗi niềm khi vắng em anh ạ!
Cảm ơn anh đã họa thơ, chia sẻ cùng Kế!
Chúc anh luôn vui khỏe và dào dạt hồn thơ!
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 07/03/2014 10:10:40)
Những ngày này chị em Phụ Nữ cứ đi ra đi vào, trong lòng ai cũng rộn ràng.Một năm có một ngày vui nhất, được sẻ chia nhiều nhất, từ công việc , rồi những lời chúc ngọt ngào âu yếm từ người thân, từ bạn trai, rồi chồng, con.Phụ nữ hay chịu thiệt thòi trong cuộc sống vậy nên có một ngày 8/3 đẻ các anh thể hiện tình yêu thương , sự chia sẻ.Cảm ơn cuộc đời đã mang một nửa thế giới là các anh.Để rồi phụ nữ chúng tôi được thể hiện tình yêu chân thành, sự chăm sóc cho một gia đình Hạnh Phúc.
Vào trang lục bát hôm nay tôi được đón đọc một bài thơ mang thật nhiều sự mong nhớ.Mới vắng em có một ngày thôi mà sao lòng dạ tôi lại cồn cào đến vậy
Xa nhau mới có một ngày
Mà sao nhớ đến thế này em ơi
Trông ra hết đứng lại ngồi
Gió lùa khe cửa cũng hồi hộp mong
Người ta thường nói xa thương gần thường là vậy, lúc gần thì thấy của mình nó bình thường vậy, nhưng mới xa nhau một chút thôi là thấy ngay sự mong nhớ , cần em đến vậy.
Đêm nằm thao thức chong chong
Hết co lại duỗi chiếu chăn lệch giường
Một mình ra đứng ngoài vườn
Giun sầu dế khóc thảm thương đêm dài
Cái rét tê tái có thể chịu được, nhưng cái lạnh tê tái trong lòng mấy ai chịu nổi, nhất là cái sự nhớ thương ấy đang độ chín rồi
Bao giờ đến sáng ngày mai
Đồng hồ mới điểm có hai canh giờ
Bóng người thấp thoáng trong mơ
Một hồi chớp mắt như vờ lại thôi
Vậy là một canh, hai canh lại ba canh, tôi đếm thời gian cùng với tiếng thở dài.
Lại ra đứng lại vào ngồi
Hình như tang tảng sáng rồi … hừng đông
Sáng ngày em có về không
Dõi xa về phía cánh đồng … lại mơ!
Ngày mai sắp đến rồi đó, em liệu có về không, xin em một lần nhé.Hãy về bên anh khi trải qua một đêm dài thương nhớ, khi em về anh sẽ thể hiện được Tình Yêu nồng nàn với em.
Bài thơ thật tuyệt vời, nó mang hơi ấm cho một ngày 8/3 thật ý nghĩa.Một năm mới có một ngày để Phụ nữ chúng tôi được đón nhận những tình cảm các anh dành cho.
Cảm ơn anh Đồng Bác Kế với bài thơ Một ngày vắng em
 Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình
(Ngày 07/03/2014 6:20:23)
HỌA:
VẮNG EM
Vắng em mấy lượt mỗi năm
Đã quen mà vẫn trở trăn đêm ngày
Gạo không còn,thóc ai xay?
Anh ra ngõ chợ đấu đầy đấu vơi
Vắng em áo đổ mồ hôi
Ngủ trưa quên cất củi phơi mưa rào
Trống đình những tối xôn xao
Đi xem e ngại chạm vào tay ai
Vắng em chẳng quản ngắn dài
Lần thì vài tháng lượt hai ba ngày
Đêm đêm cái ngủ chẳng say
Tại con gà trống mong ngày gáy ran
Vắng em vò rượu bất an
Miệng chê rượu đắng be can nguyên đầy
Sức tràn như gió lay cây
Giấc đêm tỉnh nhớ, mỗi ngày lại qua
Vắng em cây bút xót xa
Viết thư thăm bạn biết là thương ai
Giấy đau vò nát vất hoài
Con tim mách bảo chớ sai lầm đường
Vắng em nhớ lẫn vào thương
Giấc mơ dường cũng tìm đường về em !
|